Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (hay nhất) > Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (trang 121 Ngữ văn 9 tập 2)

Ông Giuốc - Đanh mặc lễ phục (trang 121 Ngữ văn 9 tập 2)

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1:

- Lớp kịch được chia thành 2 cảnh:

+ Cảnh 1: Lời thoại của bác phó may và ông Giuốc- đanh.

+ Cảnh sau: Đối thoại giữa tay thợ phụ và ông Giuốc- đanh.

- Số lượng nhân vật xuất hiện trong mỗi cảnh:

+ Cảnh 1: Sân khấu xuất hiện 4 nhân vật là bác phó may, gia nhân, ông Giuốc- đanh, thợ phụ mang lễ phục.

+ Cảnh 2: Ông Giuốc- đanh, thợ phụ, 4 tên thợ phụ giúp ông Giuốc đanh mặc trang phục lễ phục.

- Không khí kịch càng về sau càng thêm sôi động, đến cuối cảnh thì không khí hài kịch vô cùng náo nhiệt.

Câu 2:

Tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc đanh được bộc lộ qua đoạn đối thoại với nhân vật bác phó may:

+ Chuyện về bộ tóc giả, chuyện đôi bít tất, lông đính mũ và đến bộ lễ phục mới với bông hoa cài ngược.

+ Ông Giuốc- đanh đã phát hiện lỗi trên bộ lễ phục nhưng bác phó may lại dùng câu nói để lấp liếm chuyện đó: "người quý phái đều mặc như vậy".

+ Vì muốn học làm sang nên ông Giuốc đanh thấy ý kiến bác phó may nói hoàn toàn hợp lý.

+ Bác phó may đã xin may thêm hoa xuôi thì bị ông Giuốc đanh từ chối vì sợ sẽ mất cơ hội làm sang.

+ Ông Giuốc đanh đã phát hiện ra việc bác phó may ăn bớt vải nhưng bác thợ phụ lại nhanh chóng hướng ông Giuốc đanh tới bộ lễ phục và ông đã quên ngay.

+ Bác phó may lại tự tin thái quá khi mặc đúng cái áo bằng vải mà ông đã ăn bớt vải của ông Giuốc đanh đến nhà ông.

→ Tham vọng muốn được bước chân vào giới thượng lưu, thêm vào đó là sự ngu dốt và hiểu biết nông cạn của ông Giuốc đanh đã đẩy ông đến chỗ bị lừa bịp và biến ông thành trò cười.

Câu 3:

Sang cảnh sau tính cách trưởng giả và học đòi làm sang của nhân vật ông Giuốc đanh lại tiếp tục được bộ lộ rõ hơn.

+ Người thợ phụ gọi ông Giuốc đanh là ông lớn, đúng lúc ông ta đang mặc bộ lễ phục say sưa và có cảm giác mình đã trở thành một người quý phái.

+ Người thợ phụ liên tục gọi ông Giuốc đanh là "cụ lớn", "ông lớn" đều nhận được tiền thưởng.

+ Tay thợ phụ liên tiếp tung ra những câu nói để nịnh nọt nhằm moi tiền, và hắn đã đạt được mục đích của mình.

→ Giấc mộng muốn bước chân vào giới thượng lưu còn lớn hơn cả sự tiếc tiền là một điều mù quáng. Tính học đòi làm sang của ông Giuốc đanh không gì cản được.

Câu 4:

Vở kịch gây cười ở sự bất cân bằng đối xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái biểu hiện bề ngoài với cái bên trong.

+ Tác giả đã xây dựng hình tượng nhân vật hài kịch bất hủ dựa trên việc tạo ra sự khập khiễng bất hòa giữa cái ngớ ngẩn, ngu dốt với giấc mộng học đòi làm người sang.

+ Hàng loạt các chi tiết gây cười: bộ lễ phục với bông hoa bị ngược, tiền thưởng cho những lời nịnh bợ, tung hô, vẻ vênh vác rởm hợm của nhân vật ông Giuốc đanh khi mặc lễ phục.

+ Giấc mơ được bước chân vào giới thượng lưu khi không có hiểu biết, không có kiến thức liên tục đẩy ông Giuốc đanh đã trở thành người lố bịch.

→ Mô-li-e tài tình trong việc làm nổi bật tính cách lố lăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang, tạo nên tiếng cười sảng khoái cho khán giả.