Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (hay nhất) > Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Soạn văn 8)

Đánh nhau với cối xay gió (trang 79 Soạn văn 8)

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió - Xéc-van-tét

Bố cục

Chia thành ba phần:

+ Phần 1: từ đầu … không cân sức: Trước khi Đôn-ki hô-tê xông vào giao đấu với cối xay

+ Phần 2: tiếp theo … văng ra xa: Đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió.

+ Phần 3: còn lại: Hai thầy trò trở lại cuộc phiêu lưu.

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1:

- Văn bản chia làm ba phần:

+ Phần 1: Từ đầu… không cân sức: Trước khi Đôn-ki-hô-tê đánh nhau với cối xay gió

+ Phần 2: tiếp theo… người văng ra xa: Cuộc giao tranh giữa Đôn-ki-hô-tê và cối xay gió

+ Phần 3: còn lại: Sau khi đánh nhau với cối xay gió

- 5 sự việc chính chủ yếu của bài:

+ Nhìn thấy và đánh giá về những chiếc cối xay gió

+ Thái độ và hành động của hai thầy trò Đôn-ki-hô-tê

+ Cách cư xử và quan niệm của hai thầy trò khi bị thương, đau đớn

+ Chuyện ăn

+ Chuyện ngủ

=< Qua các sự việc chính này tính cách đối lập của hai nhân vật đã được tác giả khắc họa rõ nét.

Câu 2:

Tính cách của nhân vật Đôn-ki-hô-tê được thể hiện:

- Trí tuệ: mê muội (đọc rất nhiều chuyện hiệp sĩ)

+ Thấy cối xay lại cho rằng bọn khổng lồ gian ác

+ Khi bị cối xay gió quật ngã lại nghĩ rằng đó là do pháp sư yểm bùa đã biến những tên khổng lồ thành cối xay

- Tư tưởng: diệt trừ cái xấu khỏi mặt đất, theo tinh thần hiệp sĩ

- Hành động: bất chấp lời can ngăn, nguy hiểm mà lao vào đánh nhau với cối xay gió

- Tính cách: khắc khổ, dũng cảm, cứng nhắc.

- Quan niệm sống: xả thân quên mình vì việc nghĩa (quên cả chuyện ăn và ngủ của bản thân)

=< Đôn-ki-hô-tê là một nhân vật có lý tưởng sống tốt- hành hiệp trượng nghĩa- nhưng hành động lại hết sức điên rồ, phi thực tế bởi vì bị ảo tưởng, mê muội khi đọc quá nhiều chuyện kiếm hiệp.

Câu 3:

- Nhân vật Xan- chô-pan-xa

- Trí tuệ: hoàn toàn tỉnh táo

+ Nhận thức được bản chất của cối xay gió là cối xay gió

- Ước muốn: thực tế đến mức thực dụng

+ Mong muốn được cai trị một vài hòn đảo

- Hành động; sợ sệt, nhút nhát

+ Không dám theo chủ vào giao chiến với cối xay gió

+ Hơi đau một chút đã kêu là ngay

- Quan niệm sống: quá chăm chút cho bản thân (quan tâm quá mức các việc ăn, ngủ…)

- Tính cách: ích kỉ, nhát gan, vụ lợi nhưng thực tế, trung thành

=< Xan-chô-pan-xa là nhân vật có tồn tại cả những mặt tốt và xấu, hay và dở. Xan-chô-pan-xa rất tỉnh táo, thực tế nhưng nhân vật này lại rất thực dụng, tham lam, hèn nhát.

Câu 4: Đối chiếu nhân vật Đôn-ki-hô-tê và nhân vật Xan-chô-pan-xa về các mặt: dáng vẻ bên ngoài, nguồn gốc xuất thân, hành động, suy nghĩ… để nhận thấy rõ nhà văn đã xây dựng một cặp nhân vật đối lập.

Phương diệnĐôn-ki-hô-têXan-chô-pan-xa
Nguồn gốc xuất thânQuý tộcNông dân
Dáng vẻ bên ngoàiGầy gò, cao lênh khênhBéo lùn, cưỡi lừa thấp lè tè
Suy nghĩmê muội, ảo tưởng, phi thực tếThực tế, tỉnh táo
Hành độngHấp tấp, điên rồ, suy xét nông cạnThực dụng
Mục đíchLàm hiệp sĩ trừ tàThu chiến lợi phẩm
Tính cáchDũng cảm, ảo tưởng, trọng danh dựThật thà, nhát gan, thực tế