Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (trang 134 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (trang 134 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Câu 1. Đọc kĩ Truyện sáu con gia súc so bì công lao và Giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu và hãy cho biết trong đó có những gì là có sẵn, có thật và những gì là được tưởng tượng.

Trả lời:

a, Các điều có thật trong Truyện sáu con gia súc so bì công lao là:

- Các con vật chó, ngựa, dê, gà, lợn, trâu với các đặc điểm có thật.

- Các công việc mà các con vật đó thường làm.

- Những loại thức ăn mà chúng thường ăn.

Điều tưởng tượng được sử dụng trong truyện là:

- Những loài vật có thể trò chuyện với nhau và nói chuyện với con người.

- Các loài vật tranh công, so bì với nhau.

b, Những điều có sẵn trong truyện Giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu là:

- Chuyện Lang Liêu làm ra hai loại bánh chưng, bánh giày và câu chuyện xoay quanh hai loại bánh ấy.

Điều tưởng tượng trong truyện Giấc mơ trò chuyện với Lang Liêu đó là:

- Chuyện gặp và trò chuyện củi Lang Liêu và thần.

Câu 2. Đọc kĩ truyện Con cò với truyện ngụ ngôn và hãy cho biết điều gì đã có sẵn trong truyện ngụ ngôn và điều gì là tưởng tượng thêm.

Trả lời:

- Điều có sẵn trong truyện này đó là: câu chuyện ngụ ngôn về Cáo và Cò đã được truyền lại từ đời này sang đời khác.

- Điều tưởng tượng thêm là: Câu chuyện về Cò và một chú Cáo mới lớn ở thực tế trong câu chuyện.

Câu 3. Đọc kĩ các đề làm văn tưởng tượng ở SGK trang 134 và đề bổ sung ở trang 140. Hãy chọn đề bài mà em cảm thấy hứng thú, sau đó tìm ý và xây dựng dàn bài và viết thành văn.

Trả lời:

Đề bài: Hãy tưởng tượng một đoạn kết mới cho một câu truyện cổ tích nào đó (chẳng hạn Cây bút thần, Sọ Dừa).

Mở bài: Câu chuyện về cậu bé Mã Lương thực ra chưa dừng lại ở đó. Sau khi tên vua tham lam chết, Mã Lương đã rời bỏ kinh thành, mặc kệ những thứ vật chất xa hoa, tiếp tục đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ những người dân có cuộc sống nghèo khổ.

Thân bài: Tưởng tượng ra các sự việc xảy ra tiếp sau đó:

+ Mã Lương đến các vùng đất cằn cỗi, dùng bút thần giúp đỡ người dân khai khẩn, làm ruộng nương,...

+ Mã Lương giúp nhân dân trừng trị những tên quan lại độc ác, tham lam ở các nơi mà mình đi qua.

+ Cả nước ai ai cũng biết câu chuyện về cậu Mã Lương và cây bút thần, rất nhiều người rất quý mến Mã Lương nhưng cậu bé cũng gặp không ít nguy hiểm rình rập, đe dọa. Nhiều lần Mã Lương bị những kẻ tham lam bắt và hãm hại...

+ Một đêm, cụ già râu tóc bạc trắng năm xưa tặng Mã Lương bút thần lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của Mã Lương. Mã Lương rất vui khi được gặp lại cụ già và đã trả cây bút thần lại cho cụ. Mã Lương muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, đem sức mình ra để giúp đỡ những người nghèo khổ chứ không muốn dựa mãi vào bút thần.

Kết bài: Từ đó, trong đất nước không có ai còn thấy Mã Lương và bút thần nữa, chàng đã đến một vùng đất xa xôi, nơi ít ai đặt chân tới, sinh sống với dân làng ở đó, sống một cuộc sống thật êm đềm, ấm áp tình người. Những bức tranh của Mã Lương đến ngày nay được cất giữ cẩn thận bởi các thế hệ dân làng ở ngôi làng đó.