Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Lời văn, đoạn văn tự sự (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Lời văn, đoạn văn tự sự (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1)

Câu 1 (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Đọc những đoạn văn đã cho và trả lời câu hỏi:

Mỗi đoạn văn cho trên kể về điều gì? Hãy gạch dưới chân câu chủ đề có ý quan trọng nhất của từng đoạn văn. Những câu văn triển khai chủ đề đó theo thứ tự nào?

Trả lời:

Thứ tự Điều được kể trong đoạn văn Câu chủ đề của mỗi đoạn
a, Sọ Dừa đến ở đợ cho nhà phú ông và làm rất tốt công việc chăn bò khiến phú ông rất mừng rỡ Sọ Dừa chăn bò rất giỏi
b, Ba cô con gái nhà phú ông được cử thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa Ngày mùa, tôi tớ cùng ra đồng làm, phú ông có 3 cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa
c, Tính cách trẻ con của cô Dần hàng nước Và tính cách của cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm
Thứ tự Chủ đề của đoạn văn Thứ tự các câu triển khai chủ đề
a, Sọ Dừa rất hữu ích trong công việc chăn bò Câu chủ đề đã nêu khái quát, những câu sau giải thích, cụ thể hóa nghĩa của câu đầu
b, Ba cô con gái của phú ông đưa cơm cho Sọ Dừa Câu chủ đề đã nêu khái quát, những câu sau giải thích, cụ thể hóa nghĩa câu đầu
c, Tính cách trẻ con của cô Dần hàng nước Câu chủ đề nêu khái quát, những câu sau giải thích, cụ thể hóa nghĩa của câu đầu

Câu 2: Đọc 2 câu văn dưới đây, theo em, câu nào sai câu nào đúng, tại sao?

a, Người gác rừng cưỡi ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lên lưng ngựa, đóng chắc chiếc yên ngựa.

b, Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều.

Trả lời:

- Câu (b) đúng

- Câu (a) sai vì sự việc ở trong câu (a) được kể theo thứ tự không đúng.

Câu 3 (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1): Hãy viết câu giới thiệu về các nhân vật: Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thánh Gióng, Tuệ Tĩnh.

Trả lời:

+ Thánh Gióng: Ở đời Hùng Vương thứ 6, có một đô vợ chồng già mà vẫn chưa có con. Một hôm, người vợ ra đồng thấy có một vết chân to nên đã ướm thử, về nhà biết mình có mang. Bà sinh ra một cậu bé khôi ngô tuấn tú. Lên 3 tuổi cậu bé vẫn chưa biết cười, nói nhưng nghe tin giặc Ân đem quan xâm lược nước ta, cậu đã cất tiếng nói xin mẹ cho đi đánh giặc và vươn vai bỗng trở thành một tráng sĩ. Người ta gọi cậu là Thánh Gióng.

+ Lạc Long Quân: Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rồng và là con trai thần Long Nữ, sống ở miền đất Lạc Việt xưa. Thần có sức mạnh phi thường, giúp dân diệt trừ yêu quái và dạy dân trồng trọt. Sau này Lạc Long Quân đã kết duyên cùng với Âu Cơ cùng chung sống ở cung điện Long Trang.

+ Âu Cơ: Sống ở vùng núi cao phương Bắc, nàng là Tiên thuộc dòng họ Thần Nông xinh đẹp tuyệt trần, tên là Âu Cơ. Nàng tìm đến thăm vùng đất Lạc Việt và đã gặp được Lạc Long Quân, sau đó cả hai kết duyên, hai người chung sống tại cung điện Long Trang.

+ Tuệ Tĩnh: Tuệ Tĩnh là một vị danh y có tài có đức nổi dành dưới đời nhà Trần. Ông chẳng những là người đã mở mang ngành y dược của dân tộc, mà còn là một người hết lòng thương người dân và cứu giúp người bệnh.

Câu 4 (trang 60 SGK Ngữ Văn 6 Tập 1 - trang 37 VBT Ngữ Văn 6 Tập 1): Viết đoạn văn kể chuyện về Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt ra xông trận, ngựa sắt phun lửa giết giặc Ân và đoạn kể chuyện Thánh Gióng khi roi sắt bị gãy, đã nhổ cây tre đằng ngà tiếp tục đuổi quân giặc.

Trả lời:

Thánh Gióng là một vị anh hùng đã đánh đuổi giặc Ân của dân tộc, là một vị thánh trong lòng nhân dân Việt Nam. Khi giặc Ân tiến đến chân núi Trâu, thế nước đang trong tình thế nguy kịch, Thánh Gióng đã vùng dậy, vươn vai liền biến thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt và cầm roi sắt phi thẳng đến nơi có giặc. Thánh Gióng đón đầu quân giặc rồi đánh giết hết lớp này tới lớp khác. Bỗng roi sắt bị gãy, người tráng sĩ đã nhổ những cụm tre ở ven đường để quật vào giặc khiến quân giặc khiếp sợ, chạy thoát thân.