Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Ngữ văn 6 > Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (trang 25 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (trang 25 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2)

Câu 1 (trang 25 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Hãy nêu chủ đề của tác phẩm Bức tranh của em gái tôi

Trả lời:

Chủ đề của tác phẩm Bức tranh của em gái tôi là:

- Ca ngợi tài năng hội họa và tấm lòng nhân hậu của cô bé Kiều Phương.

- Sự tự thức tỉnh của người anh trai để hoàn thiện nhân cách của bản thân.

- Ca ngợi tình cảm gia đình và cụ thể hơn là tình cảm anh em.

Câu 2 (trang 25 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): trang 34 SGK: Suy nghĩ rồi thảo luận với các bạn trong nhóm về các điểm dưới đây:

a, Nhân vật chính trong truyện là ai? Tại sao em lại cho rằng đó là nhân vật chính?

b, Truyện được kể theo lời của nhân vật nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy là có tác dụng gì?

Trả lời:

a, Nhân vật chính trong truyện là: người anh trai

Sở dĩ em nghĩ đó là nhân vật chính là vì: câu chuyện được kể dướ góc nhìn của người anh trai, tập trung làm rõ sự thay đổi trong tâm lý của người anh trai trước bức tranh của em gái mình.

b, Truyện được kể theo lời của nhân vật: người anh

Việc lựa chọn vai kể có tác dụng là: Khiến cho câu chuyện trở nên rất gần gũi, chân thật với người đọc.

Câu 3 (trang 26-27 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): trang 34 SGK: Đọc kĩ lại truyện, chú ý tới tâm trạng của người anh và hãy cho biết:

a, Diễn biến tâm trạng của nhân vật anh trai qua các thời điểm: từ trước cho đến lúc nhìn thấy em gái tự pha màu vẽ, khi năng khiếu hội họa của em gái được phát hiện, khi lén xem các bức tranh em gái đã vẽ và khi đứng trước bức tranh giành giải nhất của em gái trong phòng trưng bày tranh.

b, Vì sao khi tài năng hội họa của em gái mình được phát hiện thì người anh lại có tâm trạng không thể thân thiết với em gái như trước kia được nữa?

c, Giải thích tâm trạng của nhân vật anh trai khi đứng trước bức tranh "anh trai tôi" của cô em gái: Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện và sau đó là xấu hổ.

Trả lời:

a, - Từ trước cho đến lúc thấy Kiều Phương tự chế màu vẽ, tâm trạng của người anh trai là: thấy em gái tinh nghịch và phiền phức.

- Khi năng khiếu hội họa của em gái được phát hiện, tâm trạng của người anh trai là: cảm thấy không thể thân thiết với em gái được như trước kia được nữa.

- Khi đứng trước bức tranh giành giải nhất của cô em gái trong phòng trưng bày, tâm trạng của người anh trai là ngỡ ngàng, hãnh diện và sau đó là thấy xấu hổ.

b, Sau khi năng khiếu hội họa của em gái mình được phát hiện, người anh trai lại có tâm trạng không thể thân thiết với em gái được như trước kia được nữa là vì: người anh cảm thấy bản thân mình thua kém hơn em, cảm thấy mọi người yêu quý em gái hơn mình nên ghen tị.

c, Tâm trạng người anh trai có diễn biến từ ngỡ ngàng đến hãnh diện và cuối cùng là cảm thấy xấu hổ là bởi vì: người anh không nghĩ rằng em gái sẽ vẽ mình, sau đó hãnh diện là vì mình có một người em có tài năng và rất yêu quý anh trai nhưng cuối cùng người anh cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã quá ích kỉ.

Câu 4 (trang 27 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): trang 34 SGK: Em hiểu như thế nào về đoạn kết của truyện "Tôi không trả lời mẹ... lòng nhân hậu của em con đấy"? Qua đó, em có cảm nghĩ gì về nhân vật người anh trai?

Trả lời:

Người anh trai có nét tính cách trẻ con và có sự hồn nhiên của một cậu bé, tuy nhiên ở người anh này cũng có cả tình cảm đáng quý đối với em gái, vừa là yêu thương vừa là trân trọng và cũng rất khâm phục tài năng của em. Người anh còn là người biết nhận ra những khuyết điểm của mình để khắc phục nó.

Câu 5 (trang 27-28 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): trang 34 SGK: Em có cảm nhận gì về nhân vật cô bé Kiều Phương trong truyện? Điều gì đã khiến em cảm mến nhất ở nhân vật này (sự hồn nhiên, tài năng, lòng nhân hậu, độ lượng,... )?

Trả lời:

Cô bé Kiều Phương có tài năng hội họa, là một cô bé rất hồn nhiên, đáng yêu và đặc biệt là rất yêu quý anh trai mình. Tính cách nhân hậu và lòng độ lượng của Kiều Phương đặc biệt khiến em cảm mến, sự độ lượng đó đã giúp người anh của cô bé nhận ra cái sai của mình.

Câu 6 (trang 28 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Tại sao tên của truyện lại được đặt là Bức tranh của em gái tôi?

Trả lời:

Ý nghĩa được lựa chọn phù hợp với bức tranh "Anh trai tôi" là:

- Tập trung vào việc thể hiện tài năng hội họa của Kiều Phương

- Tập trung thể hiện lòng nhân hậu của cô bé Kiều Phương

- Tập trung thể hiện tình cảm của cô bé đối với anh trai

- Tạo ra sự bất ngờ cho người đọc

- Tạo ra sự bất ngờ cho nhân vật người anh trai

- Giúp cho câu chuyện kết thúc có hậu

Câu 7 (trang 28 VBT Ngữ Văn 6 Tập 2): Lòng ghen ghét và đố kị có phải là thói xấu phổ biến của con người không hay đó chỉ là của riêng nhân vật người anh trai trong tác phẩm này? Lấy một vài ví dụ trong thực tế mà em biết hoặc được nghe kể lại.

Trả lời:

Lòng ghen ghét và đố kị không phải là của riêng nhân vật người anh trai trong tác phẩm mà chính thói xấu phổ biến trong mỗi con người. Con người vì ghen ghét đố kị mà có thể đặt điều, nói xấu thậm chí làm tổn thương lẫn nhau.