Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tiết 8 (trang 101 sgk Tiếng Việt 4)

Tiết 8 (trang 101 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 102): Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân của em để nói về mong ước của em

Giải đáp:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm

Thúy Hạnh thân mến!

Mình có rất nhiều điều muốn tâm sự mà không biết phải thổ lộ cùng ai. Chỉ có Thúy Hạnh – cô bạn thân yêu của mình, mới là người hiểu mình tất cả. Đó là lý do tại sao mà mình lại viết lá thư này để gửi đến bạn vào thời gian này đây. Hạnh hãy bớt chút thời gian ôn bài giữa kì để đọc thư của mình nhé!

Thúy Hạnh ơi! Cậu là người hiểu mình nhất. Cha mẹ mình đường ai nấy đi. Đó là vấn đề của người lớn. Mình đã về sống với bà ngoại từ năm ba tuổi đến giờ. Trong cuộc đời mình bà ngoại là người mình kính trọng nhất, như là người mẹ thứ hai của mình vậy. Bà nuôi nấng, dạy bảo mình từ bé tấm bé và đến bây giờ, bà cũng chính là chỗ dựa duy nhất của mình trong cuộc đời này. Vậy mà Thúy Hạnh ơi! Một năm nay, bà mình bị ốm nặng và bị liệt mất một chân, đi lại rất khó khăn. Mình thương bà ngoại lắm. Mình chỉ mong ước làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho bà, để bà khỏe lại và sống vui vẻ. Mình có ý muốn rằng lớn lên, mình sẽ theo ngành Y, trở thành một bác sĩ giỏi. Trước hết là để chữa khỏi bệnh cho bà ngoại và sau nữa là giúp đỡ bà con lối xóm và nhiều người ở mảnh đất này. Đây là mong ước độc nhất trong đời của mình, mình muốn tâm sự cùng Thúy Hạnh. Mình cũng rất mong những lời góp ý chân thành của cậu. Vậy nghe Thúy Hạnh. Chúc cậu luôn mạnh khỏe, học giỏi. Cậu muốn chia sẻ gì hay không thì cho mình biết với!

Bạn gái

Nguyễn Thanh Hương