Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 75 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 75 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 75): Trong giấc mơ của em, em được bà tiên ban cho ba điều ước và em đã thực hiện được cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự các sự việc và thời gian đã đưa ra

Giải đáp:

Em có thể kể câu chuyện như sau:

- Ngọc ơi! Lại đây mình kể cho nghe một chuyện thật thú vị

- Chuyện gì mà mình thấy cậu có vẻ hớn hở thế?

- Ừ, nghe mình kể đây. Nhưng đó là câu chuyện trong giấc mơ của mình chứ không phải là thật đâu nhé. Chuyện là như thế này: Đêm qua trong giấc mơ của mình, mình được gặp một bà tiên. Khi ấy mình đang ngồi một, mình xung quanh không có ai. Mình đang nghĩ đến việc đi dự tiệc sinh nhật của cậu vào ngày mai. Mình đang nghĩ không biết lấy đâu ra một bộ váy đẹp để dự sinh nhật cậu. Gia đình mình thì khó khăn. Mẹ mình đang bệnh phải nằm viện tháng nay. Mình rất buồn. Bỗng nhiên, một bà tiên xuất hiện trước mắt mình. Thấy mình, bà liền nói:

- Có chuyện gì khiến con buồn thế. Nói cho bà nghe xem nào!

- Thưa bà, ngày mai bạn của cháu mời cháu đến dự tiệc sinh nhật của bạn ấy. Các bạn khác ai cũng có quần áo đẹp cả. Còn cháu, nhà cháu nghèo nên chẳng có cái áo nào đẹp cả. Mẹ cháu đang bị ốm phải nằm viện cả tháng nay. Vì thế cháu rất buồn bà ạ.

- Vậy là bà hiểu rồi. Bây giờ bà sẽ cho cháu ba điều ước. Cháu ước điều gì thì điều ước ấy tự khắc sẽ trở thành hiện thực. Cháu đừng buồn nữa nhé. Hãy đi vào với mẹ cháu đi, ta đi đây

Nói xong, bà tiên liền biến mất. Mình vào phòng, thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt trũng sâu, vẻ mặt mẹ trông u sầu. Mình vội vàng nhắm mắt khẽ đôi mắt, cầu nguyện điều ước thứ nhất là mong mẹ mau khỏi bênh. Bất ngờ là mình vừa dứt xong thì tự nhiên thấy mẹ tươi cười từ trong phòng bước ra, chạy đến và ôm lấy mình. Mình cảm thấy thật vui mừng khôn xiết. Hai mẹ con cầm tay nhau và bước đến căn nhà lá đơn sơ của mình rồi cùng chuẩn bị bữa cơm chiều

- Điều ước thứ hai, Trang ước gì nói đi!

- Mình nhắm mắt lại và ước tiếp: Cháu chỉ ước gì hai mẹ con có một ngôi nhà ấm cúng hơn

Vừa mới ước xong thì thấy cả hai mẹ con mình đang ở trong một ngôi nhà khang trang thật đẹp với đầy đủ tiện nghi

- Còn điều ước thứ ba của cậu là gì?

- Mình ước có một chiếc váy thật là đẹp để đi dự tiệc sinh nhật của cậu. Thế rồi mình thấy một bộ váy công chúa rất đẹp, rất dễ thương. Mình rất phấn phởi

Chuyện trong mơ của mình là như thế đấy.