Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Viết thư (trang 52 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Viết thư (trang 52 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 52): Nhận được tin quê bạn bị thiệt hại do cơn bão, em hãy viết bức thư thăm hỏi và động viên bạn của em

Giải đáp

Đà Nẵng, ngày... tháng... năm

Hoàng Huy thân mến!

Từ ngày bạn theo gia đình chuyển về Quảng Bình đến nay, mình vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Huy cả, mình nhớ Huy và các bạn lắm. Sáng nay, khi đang ngồi xem ti vi thấy đưa tin rằng khu vực Quảng Bình, Quảng Nam có cơn bão lớn đổ bộ vào. Mình rất nóng ruột nên vội cầm bút viết thư cho bạn.

Điều đầu tiên Huy cho mình hỏi là quê Huy có thực sự bị bão độ bộ vào không? Cơn bão có gây thiệt hại lớn không? Huy biết không, nơi đó cũng là quê hương cũ của mình đó. Mình nghe nói lũ lụt đã làm sập hai ngôi trường và cuốn trôi gần một trăm nóc nhà, nhiều gia cầm gia súc của người dân cũng bị thiệt hại. Quê mình vốn đã nghèo rồi lại thêm thiên tai lũ lụt tàn phá. Khổ lại càng thêm khổ phải không Huy? Mình thương Huy và các bạn nhiều lắm.

Huy ơi! Ngôi trường của mình có bị thiệt hại gì không? Không có ai bị làm sao chứ? Ngồi ở Đà Nẵng mà tâm mình rất lo, bụng mình nóng như lửa đốt vậy. Chẳng rõ bạn bè mình có ai bị làm sao không? Thầy cô trong trường thì thế nào? Đến giờ trường đã ổn định lại trường lớp chưa? Bao nhiêu câu hỏi cứ tới liên tục xuất hiện trong đầu mình. Quê hương của mình sao mà khổ vậy chứ. Mới hôm qua đây, mình vừa mới nghe lại bài hát "Thương về miền Trung" của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, mình lại càng xúc động hơn nữa. Không biết phải đến khi nào " ông trời mới không đọa đầy nhân dân miền Trung" của mình nữa nhỉ?

Huy ạ, nhớ trả lời thư cho mình sớm nhé. Mình rất mong tin từ Huy. Kể thật tỉ mỉ vào đừng giấu giếm mình điều gì đó nghe! Cuối thư, mình muốn gửi lời chúc sức khỏe đến Huy cùng tất cả bạn bè trong lớp. Hè này mình sẽ về quê thăm các bạn. Mong thư Huy nhiều

Bạn thân

Trương Quý Lâm