Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 79 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 79 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 79): Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã được đọc hoặc được nghe.

Giải đáp:

Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe sau đây có tên là "ở lại nơi chiến khu". Chuyện kể về các chiến sĩ nhỏ tuổi xin được phép ở lại nơi chiến khu, sẵn sàng đấu tranh hi sinh cho hòa bình của đất nước. Chuyện là như thế này: Vào một buổi tối, ông Trung đoàn trưởng đến lán nơi các em nhỏ ở. Ông nhìn lần lượt các chú bé rồi ông nhỏ nhẹ nói: - Các em ạ! Hoàn cảnh ở chiến khu ta hiện nay rất khó khăn và phức tạp, sắp tới sẽ còn phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn nữa. Các em còn nhỏ khó lòng mà vượt qua được. Vì vậy, em nào muốn trở về sống với gia đình thì trung đoàn sẽ chấp thuận cho các em về. Các em nghĩ thế nào? Nghe ông Trung đoàn trưởng nói vậy, các bạn nhỏ lặng người đi một chút. Ai cũng cảm thấy cổ họng mình như mắc nghẹn. Lượm - một bạn nhỏ đã bước đến bên đống lửa vẫn còn đang cháy rực, giọng Lượm rung lên: - Em xin được ở lại chiến khu. Em thà chết ở chiến khu chứ nhất quyết không thể về sống chung, ở lộn với bọn Tây cướp nước và những tên Việt gian bán nước. Cả bọn trẻ cùng nhao nhao theo: - Chúng em cũng xin ở lại. Thấy được quyết tâm và tình yêu nước của các em muốn ở lại, ông Trung đoàn trưởng cảm động ứa nước mắt. Ông nói trong sự xúc động: - Nếu các em đều muốn ở lại, anh sẽ về báo cáo lại với cấp trên nguyện vọng của các em. Chuyện là như vậy đấy. Các bạn nhỏ ấy thật là dũng cảm, tuổi nhỏ nhưng không sợ gian khổ hi sinh sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ của mình cho sự bình yên của đất nước, cho quê hương, quả là những con người khiến người ta phải khâm phục.