Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật (trang 120 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật (trang 120 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 2 (trang 120): Trong bài "Đàn ngan mới nở" tác giả đã quan sát và mô tả những bộ phận nào của chúng? Ghi lại những câu miêu tả theo em là hay.

Giải đáp:

1. Đọc bài "Đàn ngan mới nở" em thấy rằng tác giả đã tập trung quan sát và miêu tả các bộ phận chủ yếu của con ngan như:

+ Về hình dạng: ngan mới nở và to hơn cái trứng một chút.

+ Về bộ lông: có màu vàng óng

+ Về đôi mắt: chỉ bé bằng hạt cườm đen nhánh hạt huyền long lanh.

+ Về cái mỏ: có màu nhung hươu, to bằng ngón tay của đứa bé mới đẻ.

+ Về cái đầu: nhỏ xinh xinh

+ Về cái chân: lủn chủn có màu đỏ hồng.

2. Những câu miêu tả đặc sắc nhất:

- "Một màu vàng óng trông rất đẹp như màu của những con tơ nõn mới guồng"

- "Đôi mắt chỉ bằng hạt cườm, đen nhánh tựa hạt huyền lúc nào cũng long lanh và đưa đi đưa lại như có nước, làm hoạt động của hai con ngươi như bóng mỡ".

- "Một cái mỏ nhỏ xinh màu nhung hươu, chỉ bằng ngón tay của một đứa bé mới đẻ và có lẽ cũng mềm mại y như thế, mọc ngăn ngắn ngay đằng trước".

- "Cái đầu nhỏ xinh xinh vàng nuột và ở dưới cái bụng, lủn chủn hai cái chân bé tí xíu và có màu đỏ hồng".

Câu 3 (trang 120): Quan sát và miêu tả về con mèo (gà, trâu, con chó, lợn, chim, bò) của nhà em nuôi hoặc của nhà hàng xóm

Giải đáp:

Tả ngoại hình con mèo và các bộ phận của nó. Bấy giờ chị đã lớn như một "thiếu nữ" xinh đẹp và khỏe mạnh. Bộ lông có ba màu là vàng, trắng, đen xen kẽ nhau mượt mà và mềm mại như những sợi tơ nhuộm màu, mang lại cho chị một bộ trang phục thật đẹp. Cái đầu thì tròn tròn bằng cái nắm tay của người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh với hai cái lỗ lúc nào cũng ươn ướt và có màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng có những sợi râu mép màu trắng và dày như sợi cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng của chị xinh xinh như được kẻ viền bằng một nét kẻ màu gạch non, nhìn cứ ngỡ như vừa mới trang điểm để chuẩn bị đi dạ hội đâu đó. Cái đuôi dài áng chừng độ hai gang tay của em, nó tròn lẳn và hay quấn tròn, đôi khi lại cuộn hình xoáy trôn ốc, có lúc lại duỗi thẳng đuồn đuột, ve vẩy trông rất ngộ nghĩnh. Bộ nanh vuốt của nó mới thật lợi hại, vừa nhọn vừa khum khum trông như một lưỡi dao quắn và rất sắc bén không thua kém gì lưỡi dao bào cạo râu. Đó là thứ vũ khí mà bất cứ kẻ thù nào của chị phải kinh hoàng khiếp vía mỗi lần đụng độ giao đấu với chị. Đố các bạn mình đang nói về con gì? ?? Tả ngoại hình của con chó và các bộ phận của nó. Mới đó mà đã hơn một năm rồi, con Vện lớn nhanh từng ngay. Ở làng em, chỉ một mình cậu mới có một bộ áo khoác trông khác đời như vậy. Toàn thân lằn vằn những sọc xám, đen, nâu... trông giống như một con hổ con quảng cáo trên màn hình nhỏ vậy. Cả nhà em thường gọi nó là Lai Lai. Còn khách đến nhà thấy cậu có tấm áo vằn vện nên thường gọi là Vện. Cũng vì vậy mà có lúc gọi Lai Lai hay Vện thì cậu cũng đều biết cả. Con Lai Lai mang trong mình hai dòng máu. Mẹ nó vốn là một con chó giống chó thường. Còn cha của nó là thuộc giống chó bẹc-giê rặt. Lai cũng cao lớn và thon dài, vạm vỡ không thua kém gì các anh em cùng đồng loại của cha nó. Cái đầu của Lai nom như cái yên xe đạp Trung Quốc có hai cái tai giống như hai lá mít lúc nào cũng dựng đứng. Đôi mắt thì có xanh trong như màu nước biển ở độ sâu, chứa đựng tất cả sự tinh khôn và nhanh nhạy nhưng cũng nhạy cảm của giống chó săn mà ta thường thấy trong những bộ phim hình sự mà các chú công an hay dẫn đi phá án. Cái mũi của nó không mấy so với giống chó thường, chỉ có điều nó to và dài hơn một chút. Đây cũng là một bộ phận đặc biệt quan trọng giúp chú đánh hơi, phát hiện ra các mùi vị mà giống chó thường rất hiếm con có được.

Câu 4 (trang 120): Quan sát và miêu tả lại các hoạt động thường xuyên của con mèo (hoặc con gà, con chó.. )

Giải đáp:

Vào những ngày nắng ấm, chị thường hay ra góc sân cạnh gốc cau, nằm phưỡn cái bụng trắng hồng ra tắm nắng. Đôi mắt chị lúc nào cũng có vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cau đang đung đưa trong gió giữa vòm trời cao xanh lồng lộng, đếm những cánh hoa cau rụng trắng cả sân nhà với một cảm giác thích thú hiếm có. Đôi khi chị cũng hay đùa nghịch với những chú cún con. Vật lộn và đuổi bắt chán, chị lại phóng mình đu bám vào cây cau, thoăn thoắt mà trèo lên rất cao. Nhoáng một cái đã thấy chị leo lên trên ngọn cau, ngoái đầu xuống nhìn mấy chú cún con đứng chưng hửng dưới gốc léo nhéo kêu. Bài làm tả hoạt động con chó Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào mỗi buổi sáng. Mỗi khi có người lạ đến, nó thường chạy ra trước, đứng chắn ngay ở cổng, kêu sủa ầm ĩ, đợi em bước ra rồi mới ngưng lại, dò hỏi thái độ của chủ đối với khách. Thấy con chó vằn vện cao to cao ai cũng ngao ngán. Nhưng con Lai lại rất hiền và biết điều lắm. Khách lạ là không bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn ngay ở cửa và, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối cho khách vào. Còn khi có khách quen, Lai vui mừng nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ve vẩy, miệng thì kêu ư ử. Có lúc nó còn đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm như một anh chàng đang làm siếc rất điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của những người lớn khi lâu ngày gặp nhau vậy. Ai cũng nói rằng: "Con Lai khôn như người ấy! " Nghe khách khen Lai mà em cảm thấy tự hào. Cái điệu bộ đón khách của Lai, em cũng đã tập cho Lai mỗi lần em đi học về. Và bây giờ cũng thế. Hễ em về đến cổng đã thấy Lai chạy từ bậc cửa chạy đến bên em, vẫy đuôi rối rít và đưa "tay" cho em bắt. Đi đâu Lai cũng cặp kè bên em không muốn rời. Chỉ trừ những lúc em phải đến trường, Lai đi cùng em ra đến ngõ, buồn bã đứng nhìn theo em cho đến lúc em đi khuất rồi mới vào nhà.