Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (trang 133 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (trang 133 sgk Tiếng Việt 4)

Câu chuyện kể về một vương quốc nọ không có niềm hạnh phúc và tiếng cười, rất nhạt nhẽo và buồn tẻ. Người lớn không biết cười, khiến cho thiên nhiên nơi đây cũng trở nên buồn theo. Nhà vua đã phái người đi học về môn cười, nhưng người đó cũng không thể học được. Đang sầu não thì có một kẻ cười ngoài đường, liền bị dẫn vào triều.

Câu 1 (trang 133): Tìm những chi tiết thể hiện cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn.

Giải đáp:

Đó là những chi tiết như: Mặt trời không muốn thức dậy, chim không muốn cất tiếng hót, hoa chưa nở đã sớm tàn, gặp toàn những người có gương mặt buồn rầu, héo hắt, chỉ nghe thấy những tiếng ngựa hí, sỏi đá lạo xạo bên dưới bánh xe, gió thổi dài trên các mái nhà. 

Câu 2 (trang 133): Tại sao cuộc sống ở vương quốc này lại buồn chán như vậy?

Giải đáp:

Cư dân ở vương quốc này không ai biết cười.

Câu 3 (trang 133): Nhà vua đã làm những gì để thay đổi tình hình?

Giải đáp:

Nhà vua đã cử một viên đại thần đi nước ngoài để học môn cười.

Câu 4 (trang 133): Việc làm của nhà vua có kết quả ra sao?

Giải đáp:

Sau một năm đi học ở nước ngoài về, viên đại thần quỳ gối xin chịu tội vì học không vào mặc dù ông đã rất cố gắng. Các quan nghe vậy cũng cảm thấy rất buồn, còn nhà vua thì chỉ biết thở dài thất vọng. Không khí triều đình càng thêm ảo não hơn.