Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 117 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc (trang 117 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 117): Kể lại câu chuyện em đã được nghe, được đọc về thám hiểm hay du lịch.

Giải đáp:

Ma-gien-lăng đi vòng quanh trái đất

Khởi hành từ mục đích khám phá trái đất, khám phá thêm những miền đất lạ, Ma-gien-lăng đã chỉ huy các thủy thủ cùng năm hải thuyền lớn, khởi hành từ cửa biển Xê-vi-la của Tây Ban Nha vào ngày 20/9/1519, đi qua Đại Tây Dương.

Đoàn thuyền của Ma-gien-lăng đã đi theo bờ biển Nam Mỹ sau đó tiến vào Thái Bình Dương. Thái Bình Dương thật quá rộng lớn, đoàn thuyền đã trôi lênh đênh trên biểntrong một thời gian dài, đến nỗi lương ăn đều cạn kiệt và ngay cả nước ngọt để uống cũng hết. Có người còn phải uống nước tiểu của chính mình. Đoàn thủy thủ còn phải ninh cả giày da và thắt lưng da để ăn chống đói. Mỗi ngày đều có vài người chết, phải ném thi thể xuống biển. Đang trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm thì họ đến được một hòn đảo nhỏ. Các thủy thủ đổ bộ lên đảo và được người dân trên đảo tiếp tế thức ăn nước uống. Sau đó họ lại tiếp tục đi và gặp nhiều hòn đảo có người ở. Họ đã giải quyết được vấn đề lương thực nhưng lại phải luôn chiến đấu với người bản địa. Nhiều người đã hi sinh. Chính Ma-gien-lăng cũng đã bỏ mạng trong một trận giao đấu.

Sau đó các thủy thủ còn sống vẫn tiếp tục đi, và đi đến Ấn Độ Dương. Họ qua vượt Ấn Độ Dương và đến ngày 8/ 9/1522, họ đã trở về đất nước Tây Ban Nha nhưng chỉ còn có duy nhất một chiếc hải thuyền và mười tám thủy thủ.

Như vậy, tính ra đoàn thuyền do Ma-gien-lăng chỉ huy đã đi 1083 ngày trên biển, đã có gần 200 thủy thủ đã thiệt mạng trên đường đi. Tuy nhiên họ đã đạt được mục đích mà ban đầu đã đặt ra, đó là đã xác định được một điều quan trọng là trái đất hình cầu.

Chuyến thám hiểm do Ma-gien-lăng chỉ huy đã phải trả bằng một cái giá rất đắt, nhưng thành công của nó cũng vô cùng lớn lao, đã góp phần vào việc tìm hiểu và khám phá trái đất của chúng ta.