Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 127 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 127 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 127): Kể chuyện về một chuyến du lịch hoặc cắm trại mà em đã được tham gia

Giải đáp:

Đầu tháng sáu vừa qua, các trường tiểu học và trung học cơ sở ở xã em tổ chức một cuộc cắm trại nhằm chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Trường em cũng vinh dự được mời tham dự. Bởi thế, lớp em đã có một đêm cắm trại thật lí thú.

Địa điểm cắm trại nằm trong khuôn viên một ngôi chùa của xã bên. Khuôn viên của nhà chùa rất rộng, có một khoảng đất rộng và được trồng cây, trồng hoa, trồng cỏ trông rất sạch đẹp như một công viên. Nhà chùa cho phép các trường được dựng trại trong sân và trên bãi cỏ trong vườn. Các bạn lớp em đã chọn được một điểm ở một góc sân có nền lát gạch tàu trông khá sạch sẽ. Chúng em cùng nhau chăng dây, dựng cọc rồi làm trại. Mái trại là một tấm phông lớn có màu xanh nước biển trông rất mát mắt. Khi đã dựng trại xong, chúng em chuyển sang khâu trang trí. Bên trong trại, chúng em trải hai tấm chiếu hoa trông rất khang trang. Ngoài trại chúng em làm hàng rào làm bằng dây chăng có những lá cờ đuôi nheo với nhiều màu sắc. Trên cổng trại chúng em lấy băng vải chăng ngang qua. Trên băng vải có in hàng chữ lớn: Trại Nhân Đạo - Lớp 4B - Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đúng bảy giờ sáng thì hoạt động chung của toàn khu trại chính thức bắt đầu. Các hoạt động chung như thi hát, thi nhảy ba bố, thi kéo co, thi viết chữ đẹp trên bảng đen,... liên tiếp diễn ra. Tiếng hò reo của học sinh vang dậy cả khu trại đông vui. Một số bạn gái lớp em thì kiếm củi và nổi lửa nấu cơm. Khi các mâm cơm đã được dọn ra theo giờ quy định thì Ban chỉ huy trại đi tới các lán để đánh giá và chấm điểm xem trại nào nấu cơm ngon và bày trí khéo léo nhất. Sau đó, chúng em cùng quây quần vào mâm cơm và ăn một bữa thật ngon miệng. Buổi chiều cũng có diễn ra một số hoạt động. Ban chỉ huy trại lại đi đến từng trại để chấm điểm. Buổi tối, hoạt động liên hoan văn nghệ diễn ra ngay giữa sân chùa. Dưới ánh đèn điện lung linh, các tiết mục ca múa nhạc diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. Mãi tới khuya cuộc vui mới kết thúc. Chúng em về trại nằm nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi thấm mệt nhưng rất vui. Tất cả các bạn đều thức để tiếp tục ca hát hoặc trò chuyện. Sáng ngày hôm sau, ban chỉ huy tổng kết điểm cuộc thi cắm trại, tuyên dương và khen thưởng các trại đã đạt số điểm cao. Sau đó ban chỉ huy thông báo kết thúc cuộc thi cắm trại. Chúng em cùng nhau dở trại và dọn vệ sinh sân chùa và vườn chùa sạch sẽ để bày tỏ lòng cảm ơn tới nhà chùa.