Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Khát vọng sống (trang 136 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Khát vọng sống (trang 136 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 136): Dựa vào các tranh minh họa, em hãy kể lại từng đoạn câu chuyện mà em đã được nghe cô giáo kể.

Giải đáp:

1. Đoạn 1: Bin và Giôn khập khiêng đi xuống bờ suối. Cả hai đều đã quá mệt mỏi sau những ngày sống gian khổ dài đằng đẵng. Bỗng nhiên, Giôn bị trượt chân và ngã. Giôn kêu lên: - Bin ơi, mình bị ngã trật khớp rồi. Bin lảo đảo lội qua dòng suối. Giôn gọi như năn nỉ nhưng Bin vẫn không thèm quay đầu lại.

2. Đoạn 2: Giôn nén cơn đau, trèo lên phía đỉnh đồi. Đã mấy ngày hôm nay, anh chẳng có gì để ăn. Đến đêm, khi không thể lê bước đi được, anh mới chịu dừng lại để ngủ. Một sáng nọ, khi cái đói cồn cào như xé ruột gan khiến đầu óc Giôn mụ mẫm. Tình cờ anh bò đến gần một con chim đang ngủ. Nó giật mình và lao vút lên, đâm thẳng vào mặt anh. Một vài lần, Giôn cũng mò bắt được vài con cá nhỏ trong vũng, anh cố nhai rồi nuốt để mà có sức.

3. Đoạn 3: Rồi một ngày kia, khi đang lê bước trên đường, anh đột nhiên nhảy lùi lại. Trước mặt Giôn là một con gấu. Anh giương súng lên nhưng súng không còn đạn. Anh hạ súng xuống và rút con dao ăn nhìn chằm chặp vào con vật. Con gấu gầm lên một tiếng như muốn dò hỏi. Nhưng Giôn không bỏ chạy. Thế rồi con Gấu đành bỏ đi.

4. Đoạn 4: Một ngày nọ, Giôn nằm bất tỉnh trên một mỏm đá. Anh chợt nhận thấy có một con tàu đang buông neo ở gần bãi biển. Đúng lúc đó, có một tiếng thở phì phò ở phía đằng sau. Đó là một con chó sói. Đầu nó đang rũ xuống, dường như nó cũng đang bị bệnh. Nó thở phì phò và ho húng hắng. Mặc dù đã quá yếu nhưng Giôn vẫn cố " bình tĩnh tiếp tục bò về phía con tàu.

5. Đoạn 5: Thế rồi, sau một cơn bất tỉnh, anh tỉnh lại và nghe thấy tiếng khò khè sát bên tai. Anh cảm nhận được cái lưỡi của con sói đang liếm bàn tay anh. Những cái nanh của nó ép nhè nhẹ rồi mạnh dần. Anh cố gắng dùng hết sức còn lại bóp lấy hàm của nó. Con sói kháng cự yếu ớt và Anh nhanh chóng đè lên người con sói.

6. Đoạn 6: Trên boong tàu có một nhóm người đã phát hiện ra Giôn. Họ lập tức lên một chiếc thuyền nhỏ rồi chèo vào bờ. Vậy là Giôn đã được cứu sống. Bây giờ, Giôn đang nằm trên giường để kể lại cuộc hành trình kinh khủng mà anh đã trải qua cho mọi người nghe.