Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 82 sgk Tiếng Việt 4)

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 82 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 82): Kể lại một câu chuyện mà em đã từng đọc trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian

Giải đáp:

Câu chuyện có tên "Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca"

Có một cậu bé 9 tuổi tên là An-đrây-ca, cậu bé sống với mẹ và ông ngoại. Ông ngoại cậu đã 96 tuổi rồi nên sức khỏe khá yếu. Một buổi chiều, ông ngoại nói với mẹ của An-đrây-ca rằng: Bố thấy khó thở lắm! Mẹ cậu đã sai cậu chạy thật nhanh đi mua thuốc cho ông. Trên đường đi, An-đrây-ca gặp mấy người đang đá bóng. Họ rủ cậu chơi cùng và cậu nhập cuộc ngay. Chơi được một lúc thì An-đrây-ca chợt nhớ lời mẹ dăn, cậu vội vàng chạy đi mua thuốc ngay rồi mang về cho mẹ. Vừa bước vào nhà, An-đrây-ca nghe tiếng mẹ đang khóc nức nở, cậu hoảng lên. Ông ngoài của đã qua đời. Cậu nghĩ: Có lẽ vì mình mải chơi bóng quá, đưa thuốc về chậm nên ông đã qua đời. Cậu rất ân hận, òa lên khóc và kể việc mình đã mải chơi cho mẹ nghe. Mẹ cậu an ủi rằng: Trong việc này, không phải lỗi của con. Chẳng ai có thể cứu được ông cả. Con vừa đi ra khỏi nhà thì ông cũng hấp hối và qua đời. Dù sự thật là như thê nhưng cậu bé vẫn không nghĩ như vậy. Cả đêm hôm ấy, An-đrây-ca không tài nào ngủ được. Cậu ra ngồi dưới gốc cây táo ông trồng rồi khóc nức nở. Rồi mãi sau này khi đã trưởng thành An-đrây-ca vẫn luôn dằn vặt mình: Giá như mình không mải chơi đá bóng, mua thuốc về nhanh thì ông đã có thể sống thêm được vài năm với mẹ con cậu.