Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần (trang 8 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần (trang 8 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 8): Dựa theo lời kể của giáo viên hãy thuyết minh nội dung cho mỗi bức tranh đã vẽ

Giải đáp:

Nội dung các bức tranh như sau:

Bức tranh 1: Mẻ lưới cuối cùng của ngày của bác đánh cá có một chiếc bình bằng đồng rất to

Bức tranh 2: Bác đánh cá rất vui mừng khi cầm cái bình trên tay. Bác nghĩ mình đem ra chợ bán cũng được khối tiền

Bức tranh 3: Bác cạy nắp bình ra thì đột nhiên có một làn khói đen tuôn ra cao ngất từng mây. Rồi tụ lại hiện nguyên hình là một con quỷ

Bức tranh 4: Con quỷ nói bác đánh cá đã đến ngày chết

Bức tranh 5: Con quỷ mắc lừa bác đánh cá nên đã biến thành làn khói chui vào cái bình và bị bác đánh cá nhốt lại trong bình

Câu 2 (trang 8): Kể lại câu chuyện và nêu ý nghĩa của câu chuyện

Giải đáp:

1. Ngày xưa có một bác nông dân hay đi đánh cá tuổi đã cao. Một hôm bác ra biển và quăng lưới. Suốt cả ngày mà vẫn không có lấy một con cá nhỏ. Trước lúc thu lưới ra về, bác quăng mẻ lưới cuối cùng. May mắn bác đã kéo lên được một cái bình bằng đồng to, miệng bình được gắn chì kín mít

2. Bác mừng lắm và nghĩ bụng: "Cái bình này mang chợ bán cũng kiếm được khối tiền" Bác cạy nắp bình xem bên trong chứa gì không mà nặng thế

3. Nắp bình vừa mở ra thì một làn khói đen kịt thoát ra bay thẳng lên trời rồi tụ lại hiện nguyên hình là một con quỷ dữ. Con quỷ nhìn ông lão và nói:

- Hôm nay là ngày tận số của nhà ngươi. Bác đánh cá liền nói lại con quỷ:

- Ta cứu ngươi mà ngươi lại muốn giết ta à?

Con quỷ trả lời:

- Ta là một ác thần. Vì phạm tội nên bị trời phạt nhốt vào cái bình đồng này. Ta đã thề rằng, người nào giải thoát cho ta thì người đó sẽ có được cuộc sống sung sướng. Nhưng chờ mãi mà không có ai giải cứu ta nên ta đã đổi lại lời nguyền: Kẻ nào cứu ta thì kẻ đó sẽ phải chết. Vậy nên hôm nay người phải chết

4. Nghe con quỷ nói năng hỗn hào bác nông dân nhanh trí bảo

- Thôi được, chết đối với ta cũng không đáng sợ. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn biết một điều. Ngươi to lớn thế này sao lại có thể chui vào được cái bình nhỏ bé này?

- Được sẽ ta làm cho người xem!

5. Nói rồi con quỷ rùng mình biến thành cột khói màu đen chui tuột vào chiếc bình. Tức thì bác đánh cá chộp lấy cái nắp bằng chì nút chặt bình rồi vứt trở lại biển sâu. Thế là tên ác thần kia vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương

Ý nghĩa: Trong bất kì tình huống hiểm nguy nào nếu có thể giữ bình tĩnh, mưu trí, sáng suốt, dũng cảm, con người ta sẽ có thể tìm ra cách thoát khỏi hiểm nguy