Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 156 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 156 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 156): Kể câu chuyện về một người vui tính mà em biết

Giải đáp:

Hôm vừa rồi em được đi xem xiếc. Diễn viên xiếc khiến em cảm thấy thích thú nhất đó chính là chú hề. Chú thật là vui tính và có nhiều tài lẻ làm mọi người phải cười nghiêng ngả.

Người chú hề trông thanh mảnh. Trên đầu chú đội một chiếc mũ thủng chóp nên chỏm tóc ở trên đỉnh chìa cả ra ngoài. Bộ ria của chú dài và rậm, đặc biệt là chúng có thể động đậy mỗi khi chú nói chuyện. Hai má chú đánh phấn đỏ chót còn đỏ hơn má các cô gái. Chú hề mặc đồ cũng thấy luộm thuộm, cái áo sơ mi bên trong thì dài quá đầu gối còn chiếc áo ghi lê bên ngoài thì lại ngắn cũn cỡn chỉ đến nửa lưng. Cái quần của chú thì rộng thùng thình, đôi giày của chú thì to lớn như quá cỡ. Chú bước khệnh khạng đi ra sân. Chú thấy có một cây táo có quả chín đeo lủng lẳng. Chú liền đến gốc cây và định đưa tay hái trộm thì có một con chó béc giê lớn ở trong chạy ra. Chú hề cuống quít chạy thật nhanh nhưng con chó đã đuổi kịp và ngoạm được một miếng quần ở phần mông và cắn rách ngay ra. Chú hề vừa lấy tay che chỗ quần thủng vừa chạy thục mạng trông mà cười nôn ruột. Thấy người khác tung hứng chú cũng vào để học tung hứng nhưng không may bị cái ghế gỗ rơi trúng lưng tuột mất cái áo ghi lê. Chú thấy một con khỉ đang đi xe đạp thì giằng lấy cái xe bé tí của nó rồi định ngồi lên nhưng đã ngã chỏng quèo trên sàn diễn. Chú hề cứ liên tục làm những trò vui khiến cả rạp cười ồ lên một cách sảng khoái.

Sau khi buổi diễn xiếc kết thúc, em về tới nhà, mẹ em hỏi em "Con xem xiếc có gì thú vị không? ". Em nhanh nhảu trả lời ngay: "Thưa mẹ, có chú hề vui lắm mẹ ạ! ".