Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến ? (trang 108 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến ? (trang 108 sgk Tiếng Việt 4)

Bài thơ là nỗi thắc mắc vầng trăng đến từ đâu của một bạn nhỏ. Bạn ấy tự nghĩ rằng trăng đến từ một sân chơi, từ biển, từ vườn, từ những bài hát ru của mẹ… Dù đến từ đâu thì mặt trăng cũng rất đẹp, chiếu sáng khắp mọi miền. Bạn nhỏ yêu trăng và yêu đất nước mình rất nhiều.

Câu 1 (trang 108): Trong 2 khổ thơ đầu, vầng trăng được tác giả so sánh với những gì?

Giải đáp:

Trăng được tác giả so sánh với "tròn như mắt cá" và "quả chín hồng".

Câu 2 (trang 108): Tại sao tác giả nghĩ trăng đến từ biển xanh, từ cánh đồng xa?

Giải đáp:

Là vì: Trăng hồng trông như một quả chín treo lơ lửng ở trước nhà hoặc trăng đến từ biển xanh vì trông trăng tròn như mắt cá không bao giờ chớp mi.

Câu 3 (trang 108): Trong mỗi khổ thơ tiếp theo, vầng trăng được gắn với một đối tượng cụ thể. Đó là những gì và những ai?

Giải đáp:

Đó là quả bóng, là sân chơi, là lời mẹ ru, chú Cuội, đường hành quân, chú lính, góc sân - Tất cả đều rất gần gũi thân thiết.

Câu 4 (trang 108): Bài thơ đã diễn đạt tình cảm của tác giả đốì với quê hương đất nước như thế nào?

Giải đáp:

Bài thơ đã diễn đạt tình cảm yêu mến tha thiết và niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của tác giả.