Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 88 sgk Tiếng Việt 4)

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 88 sgk Tiếng Việt 4)

Câu 1 (trang 88): Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc người thân, bạn bè em

Giải đáp:

Mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về một ước mơ hiện tại của mình nhé:

Tuần vừa qua, trường mình có chuẩn bị một chuyến xe cho những học sinh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi trong học kỳ vừa qua đến thăm một trại thương binh. Trại thương binh cách thị xã của mình khoảng hơn mười cây số. Sau chuyến đi này, mình đã lóe lên một ước mơ muốn trở thành một bác sĩ. Sau khi trở thành bác sỹ, mình sẽ xin việc làm tại trại thương binh. Các bạn biết không? Mình đã cảm động rơi nước mắt trước tình cảnh của những bệnh nhân ở đây – các chú ấy cũng có người chạc tuổi bố mình ấy. Họ bị nhiễm chất độc màu da cam. Sức khỏe của các chú rất yếu, và mỗi ngày một yếu hơn. Trông ai cũng da dẻ tái xanh. Số không nhiễm chất độc thì lại bị thương, hỏng cả hai mắt cụt tay, cụt chân…Số thì bị ảnh hưởng đến thần kinh, lúc thì tinh thần bình thường lúc thì điên loạn. Nhìn những họ mình cảm thấy rất thương mà không cầm được nước mắt. Các chú ấy đã hi sinh cho đất nước đã quá nhiều rồi. Hi sinh cho độc lập của dân tộc, cho chính cuộc sống êm ấm của chúng ta hôm nay. Bởi vậy sau chuyến đi đầy ý nghĩa đó, mình đã quyết tâm sẽ theo đuổi ngành y, góp thêm công sức xoa dịu nỗi đau cho các chú thương binh. Ước mơ của mình như thế đấy. Giờ đây mình đang rất cố gắng để học tập tốt hơn nữa để thực hiện hoài bão của mình