Trang chủ > Lớp 4 > Soạn Tiếng Việt lớp 4 > Tập đọc: Chợ tết (trang 39 sgk Tiếng Việt 4)

Tập đọc: Chợ tết (trang 39 sgk Tiếng Việt 4)

Bài thơ miêu tả lại cảnh chợ Tết ngày xưa. Người đi chợ Tết ai cũng đều vui vẻ, từ cụ già cho đến các thiếu nữ, trẻ em, người mua kẻ bán tấp nập trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân

Câu 1 (trang 39): Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh thiên nhiên đẹp như thế nào?

Giải đáp:

Người các ấp đi chợ Tết trong một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, thật vui tươi: Mặt trời lên làm những dải mây trắng ửng hồng và những làn sương buổi sáng sớm. Đồi núi cũng làm duyên uốn mình trong những chiếc áo the xanh. Những giọt sương đầu cành như những giọt sữa đôi khi rỏ xuống. Những tia nắng thì như nhảy nhót trên ruộng lúa. Còn những quả đồi thì như được thoa son đang phơi mình dưới nắng sớm.

Câu 2 (trang 39): Mỗi người đi với chợ Tết với dáng vẻ ra sao?

Giải đáp:

Mỗi người đến với chợ Tết với nhiều dáng vẻ khác nhau:

- Những thằng cu áo đỏ đang chạy lon ton.

- Các cụ già chống gậy bước đi lom khom.

- Các cô thiếu nữ lặng lẽ che môi cười.

- Em bé thì nép đầu bên yếm của mẹ.

- Hai người trong thôn gánh lợn chạy đi đầu.

- Con bò vàng ngộ nghĩnh chạy theo sau.

Câu 3 (trang 39): Bên cạnh những dáng vẻ riêng, những người đi chợ Tết có những điểm gì chung?

Giải đáp:

Đó chính là: Tâm trạng vui vẻ và nô nức đi chợ Tết.

Câu 4 (trang 39): Bài thơ là một bức tranh mang đậm màu sắc về chợ Tết. Em hãy tìm ra những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc này?

Giải đáp:

Đó là những từ ngữ như: sương hồng lam, mây trắng, đỏ dần; đồi xanh, viền trắng, cỏ biếc, đỏ, sương trắng, yếm đỏ, bò vàng, đồi thoa son, tia nắng tía, áo the xanh. Nội dung: Bài thơ đã vẽ ra được một bức tranh chợ Tết ở khu vực miền trung du thật là đẹp, thật tươi vui đã thể hiện cuộc sông no ấm, hạnh phúc của nhân dân ở vùng đồi núi.