Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (ngắn nhất) > Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 103 Ngữ văn 8 tập 1)

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (trang 103 Ngữ văn 8 tập 1)

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu chung về một con vật nuôi em yêu thích và kỉ niệm đáng nhớ với nó.

Thân bài:

- Đó là con vật gì? Tại sao em lại yêu thích nó? Nó có tính cách hiền dịu hay phá phách?

- Kỉ niệm đáng nhớ xảy ra thế nào:

+ Thời gian và không gian diễn ra sự việc

+ Sự việc diễn ra: bắt đầu, quá trình, kết quả ra sao?

- Những ấn tượng đặc biệt về kỉ niệm đó đã để lại trong em cảm xúc gì khi sự việc đó xảy ra và trong hiện tại.

Kết bài: Tâm trạng của em như thế nào khi nhớ lại kỉ niệm đó. Thời điểm hiện tại con vật nuôi đó như thế nào.

II. Bài văn mẫu

Đề 2: Kể về một lần em mắc lỗi khiến thầy, cô giáo buồn.

I. Dàn ý

Mở bài: Em từng phạm lỗi khiến thầy cô giáo buồn: học tập không nghiêm túc, bị điểm kém, quậy phá, trêu đùa và đánh bạn…

Thân bài:

- Hoàn cảnh diễn ra sự việc: thời gian (một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học), không gian (trên dãy hành lang cạnh phòng học của lớp).

- Nguyên nhân dẫn đến việc em đánh bạn: vì bạn trêu chọc em và em nóng tính không kiểm soát được hành vi.

- Kể lại sự việc diễn ra:

+ Một chiều sau tiết học Toán, em nhìn thấy bạn Nam đang buồn vì chuyện bố mẹ ly hôn nhưng em đã không những không an ủi mà còn lấy chuyện đó ra để trêu đùa bạn.

+ Nam đã tức giận và quát em, cảm thấy bị xúc phạm nên em đã không kiểm soát được hành vi của bản thân mà quay lại đánh bạn.

+ Nam cũng đã không giữ được bình tĩnh mà xông vào đánh em. Càng đánh hai bên càng tăng thêm sự tức giận và càng đánh hăng hơn. Đến lúc có người vào can ngăn và kéo hai đứa ra thì đứa nào cũng bị thương.

+ Thầy, thầy giáo đã giảng giải cho em lỗi sai của em và của Nam. Em đã nhận ra những sai sót của mình trong cả suy nghĩ và hành động.

- Hậu quả của hành động sai: gây thương tích cho bạn và cho chính bản thân mình, gây ra nỗi thất vọng cho bố mẹ và thầy cô giáo.

- Suy nghĩ về hành động: hối hận mình vì đã khiến bố mẹ và thầy cô buồn. Hối hận vì những suy nghĩ và hành động nông nổi của mình.

Kết bài: Đó là lần phạm lỗi sâu sắc trong cuộc đời em. Tự hứa với bản thân rằng phải biết giữ bình tĩnh và cần suy xét mọi việc trước khi hành động và sẽ không bao giờ tái phạm hành động sai lầm như vậy nữa.

II. Bài văn mẫu

Đề 3: Kể về một việc em làm đã khiến bố mẹ vui lòng.

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu việc tốt mà em đã làm – giúp một em bé đi lạc tìm mẹ trong khu vui chơi đông đúc trong một trung tâm thương mại. Cảm xúc của bản thân và thái độ của bố mẹ khi đó.

Thân bài:

- Hoàn cảnh diễn ra sự việc: Vào một chiều ngày lễ hội… Em đi chơi và đã nhìn thấy một em bé khoảng 4 tuổi đang đứng khóc trong một góc của trung tâm thương mại.

- Sự việc xảy ra:

+ Em đến gần em bé và hỏi han em, được biết em bé đang bị lạc mẹ giữa đám đông.

+ Em quyết định dẫn em bé ra quầy trung tâm và nhờ cô làm ở quầy lễ tân thông báo tìm mẹ cho em bé. Em ở cạnh bé trong suốt thời gian đợi em bé gặp lại mẹ, vì em bé rất sợ hãi.

+ Cuối cùng mẹ bé cũng nghe được thông báo của lễ tân và chạy đến với khuôn mặt đầy lo lắng và ôm chầm lấy con. Thế là em bé đã gặp lại được mẹ rồi.

- Em thấy vui vì em bé và mẹ đã tìm được nhau. Về nhà em kể lại sự việc này cho bố mẹ nghe và bố mẹ đã rất vui lòng vì em đã làm được một việc tốt, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

Kết bài: Em cảm thấy rất vui và tự hào vì đã làm được việc tốt khiến bố mẹ vui lòng. Em tự hứa với bản thân rằng sẽ làm thêm nhiều việc tốt hơn nữa.

II. Bài văn mẫu

Đề 4: Nếu là người chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán cậu Vàng với ông giáo trong truyện ngắn của nhà văn Nam Cao thì em sẽ viết lại câu chuyện đó như thế nào?

I. Dàn ý

Ngôi kể thứ nhất (tôi) xuất hiện trong truyện như người thứ ba ngoài ông giáo và lão Hạc (phân biệt với ngôi kể ông giáo trong truyện).

Mở bài: Hoàn cảnh lão Hạc sang nhà ông giáo để kể về chuyện bán cậu Vàng. Có ông giáo và nhân vật người kể (tôi).

Thân bài:

- Lão Hạc kể chuyện: Lão đã bán cậu Vàng với đang cảm thấy tội lỗi, lương thiện dằn vặt tâm trí lão.

- Nét mặt và biểu cảm của lão Hạc: ân hận, đau khổ, chua xót.

- Về ông giáo: nghĩ ngợi và cảm thương lão Hạc, biểu hiện trên gương mặt và lời an ủi lão Hạc.

- Suy nghĩ và cảm xúc của bản thân: thương xót cho số phận lão Hạc và cảnh đời, cảnh người trong xã hội xưa.

Kết bài: Nhắc lại việc bán cậu vàng. Nhận định, đánh giá sự việc.