Trang chủ > Lớp 7 > Soạn Văn 7 (siêu ngắn) > Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh (trang 65 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

I. Chuẩn bị ở nhà

Đề: Chứng minh rằng "Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có".

Đoạn văn tham khảo:

"Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có" - quả đúng như vậy. Tự bao đời nay văn chương vẫn âm thầm làm cái công việc thiêng liêng ấy của nó. Không có văn chương tình cảm con người sẽ chẳng bao giờ phong phú và phức tạp đến thế. Có lẽ nó chỉ gói gọn trong bốn chữ yêu, ghét, hận, thù. Văn chương đã làm trái tim ta được rộng mở để đập lên từng nhịp ý nghĩa hơn. Tuổi thơ của ta lớn lên với những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Từng trưa hè oi ả, từng đêm đông giá lạnh bên cánh võng dưới hiên nhà ta đi vào giấc ngủ với cách cò, cánh vạc, cùng cô Tấm dịu hiền, chàng Thạch Sanh dũng cảm,... để rồi biết sống yêu thương, nghĩa tình thủy chung, biết yêu cái thiện cái đẹp, ghét cái giả dối xấu xa, tàn ác. Lớn thêm một chút được đi học, biết đọc biết viết, từng bước một ta bước chân vào thế giới văn chương ta lại được gây nên biết bao tình cảm khác. Có ai không một lần ao ước được đến thăm Côn Sơn với đá rêu phơi, với suối nước chảy rì rầm mà nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Thử hỏi không có những vần thơ của Nguyễn Trãi làm sao ta có được tình cảm ấy! Có cảm giác nào thú vị hơn được thả hồn vào những chuyến phiêu lưu kì thú của những chú dế mèn, dế chũi, cô cò, cô cốc.... Qủa thực Dế Mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài đã viết nên trong ta tình yêu cuộc sống khát khao khám phá, chinh phục và mạo hiểm,...