Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (hay nhất) > Chương trình địa phương - Phần Văn và Tập làm văn ((trang 170 Soạn văn 6)

Chương trình địa phương - Phần Văn và Tập làm văn ((trang 170 Soạn văn 6)

Soạn bài: Chương trình địa phương - Phần Văn và Tập làm vănI. Tìm hiểu ở nhà

1. Những thể loại dân gian nào có trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1

Truyện truyền thuyết, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích

2. Truyện Sự tích Hồ Gươm (thuộc thể loại truyện truyền thuyết) nội dung:

- Giặc Minh xân lược nước ta, quân lính làm nhiều điều bạo tàn

- Lê Lợi đứng lên dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, ban đầu vì thế của yếu, lực mỏng nên nghĩa quân gặp nhiều khó khăn

- Lạc Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn và chủ tướng Lê Lợi mượn gươm thần để đánh giặc

- Một người đánh cá tên Lê Thận ba lần kéo lưới đều nhặt được một thanh sắt cũ, nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là một lưỡi gươm

- Lê Lợi trong một lần bị giặc Minh đuổi, đã thấy một chuôi gươm nạm ngọc trên cành cây nên mang tra vào lưỡi gươm nhà Lê Thận thì vừa như in

- Từ khi có được gươm thần, nghĩa quân đánh trận nào thắng trận ấy

- Khi đất nước đã dẹp yên giặc Minh thì trong một lần vua ngồi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng thì rùa vàng nổi lên đòi lại gươm thần, nhà vua đã trao lại gươm thần cho rùa vàng. Từ đó, hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

3. Truyền thuyết trên giống với truyện dân gian trong chương trình Ngữ văn 6 tập 1 đã học

4. Ngoài những truyện dân gian em đã được học, quê em còn có lễ hội đấu vật, chơi đu rất độc đáo…

5. Kể lại truyện dân gian mà em đặc biệt yêu thích (Kể chuyện Thánh Gióng)

Ngày nhỏ em thường được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết, câu chuyện về Thánh Gióng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng. Truyện kể rằng khi giặc Ân sang xâm lược nước ta. Ở làng Gióng có một cậu bé Gióng đã lên ba tuổi mà chưa biết cười, biết nói. Khi nghe thấy sứ giả loa tìm người hiền tài giúp nước thì liền bật dậy xin mẹ mời sứ giả vào nhà. Gặp được sứ giả cậu đã nhờ sứ giả về tâu với nhà vua rèn cho cậu một ngựa sắt, một cái roi sắt, một áo giáp sắt để cậu đi đánh giặc. Gióng được bà con chăm sóc, tới khi sứ giả mang vũ khí đến Gióng đứng dậy vươn vai đã biến thành một tráng sĩ. Gióng mặc áo giáp sắt, đội mũ giáp sắt, cưỡi ngựa sắt và cầm roi sắt xông thẳng ra trận địa đánh giặc. Đang đánh giặc bỗng nhiên chiếc roi sắt bị gãy, Gióng bèn nhổ bụi tre ven đường rồi quật túi bụi vào quân giặc. Cuối cùng cũng dẹp yên giặc Ân, Gióng cưỡi ngựa sắt lên đỉnh núi Sóc Sơn, cởi bỏ áo giáp sắt rồi cùng ngựa bay trời. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với vị anh hùng trẻ tuổi này, nhân dân đã suy tôn cậu là Thánh Gióng, lập đền thờ ở nhiều nơi để thờ cúng, tưởng nhớ công ơn.

II. Các hoạt động trên lớp

Cùng trao đổi với các bạn về nội dung chuẩn bị, từ đó tìm ra những hạn chế và khắc phục

Thảo luận, tìm ra nội dung độc đáo nhất trình để bày trước lớp