Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (hay nhất) > Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (trang 34 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Bức tranh của em gái tôi (Tạ Duy Anh) (trang 34 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Bố cục:

- Đoạn 1: Từ đầu đến... "phát huy tài năng": Tài năng hội họa của em gái được phát hiện.

- Đoạn 2: tiếp theo đến... "anh cùng đi nhận giải": Lòng ghen tị và sự mặc cảm của người anh trai.

- Đoạn 3: còn lại: người anh nhận tấm lòng của em gái và sai lầm của mình

Câu 1:

Kiều Phương là một cô bé hay lục lọi đồ và thường xuyên bôi bẩn lên mặt. Cô bé rất thích vẽ tranh nên thường lén pha chế màu và vẽ. Khi mọi người phát hiện ra Kiều Phương có khả năng hội họa thì người anh trai lúc này cũng tỏ ra ghen tị và dần xa lánh em. Kiều Phương đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh quốc tế với bức tranh có tên “anh trai tôi”, lúc này người anh trai mới hiểu được tấm lòng nhân hậu của em gái và cảm thấy hối hận về bản thân mình.

Câu 2:

a, Nhân vật chính trong truyện là Kiều Phương và anh trai. Người anh trai là nhân vật chính vì nhân vật này thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác giả: thái độ và cách ứng xử trước thành công của người khác.

b, Truyện được kể theo ngôi kể thứ nhất, người anh kể lại truyện. Cách kể này có ý nghĩa tạo ra sự gần gũi tâm lí của nhân vật người anh Kiều Phương. Giúp cho nhân vật kể chuyện tự soi xét tính cách, hành động của mình.

Câu 3:

Diễn biến tâm trạng của nhân vật người anh:

a, Từ trước cho đến lúc thấy em gái tự pha màu vẽ: người anh trai tỏ ra người lớn, thấy việc vẽ tranh của Mèo giống chuyện trẻ con.

- Khi tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện: người anh cảm thấy thua kém hơn em gái, mặc cảm và xa lánh em gái

- Khi lén xem tranh của em và đứng trước bức tranh giành giải nhất của em gái ở phòng trưng bày khiến người anh cảm thấy mình có lỗi và nhận ra tấm lòng nhân hậu của em gái

b, Tài năng hội họa của Kiều Phương được phát hiện, người anh không còn thân thiết với em gái vì lý do:

- Mặc cảm rằng bản thân không có tài năng như em

- Người anh cảm thấy chạnh lòng khi em gái được nhiều người chú ý

- Cảm thấy ghen tị với em gái

c, Tâm trạng của người anh trai khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái

- Ban đầu, ngỡ ngàng vì không ngờ em lại vè chân dung mình. Ngỡ ngàng vì bức vẽ về mình là một người mơ mộng, suy tư và hồn nhiên

- Cảm thấy tự hào, hãnh diện vì được xuất hiện trong tranh của em gái mình.

- Xấu hổ vì đã cư xử không phải với em gái, cảm thấy không xứng đáng được em vẽ

Câu 4:

Đoạn kết của truyện là việc người anh cảm động, muốn khóc không thể thốt ra những suy nghĩ của mình “không phải con đâu”

- Đoạn kết người anh cảm thấy mình không xứng đáng và không đẹp như em gái vẽ trong hình.

- Người anh cảm động vì đã nhận ra sự hồn nhiên, và tấm lòng nhân hậu của cô em gái

=> Người anh vượt qua chính mình, nhìn thấy những thiếu sót trong nhân cách của bản thân, chính sự tấm lòng nhân hậu của cô em gái đã khiến người anh nhận ra thiếu sót của mình.

Câu 5:

Nhân vật Kiều Phương trong truyện:

+ Là một cô bé chăm chỉ, hồn nhiên, có đam mê vẽ tranh

+ Luôn yêu thương và sống tình cảm với người anh

+ Chọn vẽ anh vì xem anh là “người thân nhất”, luôn yêu quý anh trai

+ Là cô bé là người nhân hậu, vị tha và có tình cảm trong sáng

=> Tình cảm hồn nhiên, trong sáng và tấm lòng nhân hậu của người em gái đã giúp người anh nhận ra sự thiếu sót, thiếu hụt về tình cảm của bản thân.

LUYỆN TẬP

Bài 1:

Người anh trai sau khi nhìn thấy bức tranh đã giành giải nhất của em gái thì ngỡ ngàng, hãnh diện nhưng rồi lại cảm thấy xấu hổ. Thoạt đầu cảm thấy ngỡ ngàng bởi vì người anh không nghĩ rằng trong lòng cô em gái thì mình là người hoàn hảo đến như thế, sau tất cả sự vô tâm, thờ ơ với em. Tiếp đó là cảm thấy hãnh diện vì được em gái vẽ rất đẹp, là người mơ mộng, suy tư chứ không phải là người nhỏ nhen, ghen tị với em gái. Tiếp nối niềm hãnh diện là sự xấu hổ với cô em gái, và với chính bản thân. Người anh dằn vặt chính mình và luôn cảm thấy xấu hổ, không xứng đáng với vị trí đặc biệt trong lòng của em gái. Chính sự hồn nhiên, nhân hậu của em gái đã giúp người anh thức tỉnh, nhìn nhận đúng đắn về bản thân mình.

Bài 2:

Khi em gái của em giành giải nhất cuộc thi “Tiếng hát thiếu niên” thành phố:

- Bố mẹ em đều rất hãnh diện và vui mừng, còn chuẩn bị cả quà cho em gái.

- Bản thân em cũng cảm thấy tự hào và vui sướng vì có em gái mình có tài năng.