Trang chủ > Lớp 6 > Soạn Văn 6 (cực ngắn) > Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn tả cảnh (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 47)

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn tả cảnh (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 47)

Đề 1: Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai trong dịp Tết đến xuân về.

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu bao quát về cây đào và ấn tượng của bản thân em về loài hoa ấy

Thân bài

- Giới thiệu chi tiết về một số loại đào

- Tả bao quát (dáng cây, vị trí, chiều cao)

- Tả chi tiết:

+ Gốc: mốc trắng, cây to, sù sì, chia nhánh...

+ Thân cây: cành lá vươn đều, rắn chắc uốn lượn, cành tỏa rộng

+ Lá đào có hình dáng thuôn dài như hình lá liễu

+ Hoa đào: 5 cánh, màu hồng nhạt, mỏng manh và mềm mịn,..

- Ý nghĩa của hoa đào trong ngày tết: Hoa đào nở vào ngày tết, tượng trưng cho may mắn, bình an, tài lộc...

Kết bài

- Nêu cảm nghĩ của bản thân em về cây đào.

II. Bài văn mẫu

Đề 2: Hãy viết bài văn miêu tả hàng phượng vĩ già và tiếng ve vào một ngày hè.

I. Dàn ý

Mở bài:

Giới thiệu khái quát hình ảnh hàng phượng vĩ và tiếng ve trong ngày hè

Thân bài:

- Thời điểm hoa phượng vĩ nở?

- Miêu tả hình ảnh các hàng phượng (tập trung tả cành, lá phượng, thân tán lá, gốc phượng vĩ, hình ảnh chùm hoa phượng đỏ rực. )

- Miêu tả âm thanh râm ran của tiếng ve trong ngày hè

- Ý nghĩa của hoa phượng và những tiếng ve.

Kết bài:

- Nêu cảm nghĩ của bản thân em về cây phượng vĩ mùa hè và tiếng ve.

II. Bài văn mẫu

Đề 3: Em đã từng được chứng kiến cảnh mưa bão ở quê mình hoặc dã được xem cảnh đó trên truyền hình, hãy viết bài văn miêu tả trận mưa bão lụt khủng khiếp đó.

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu cảnh mưa lũ ở quê em.

Thân bài:

- Khung cảnh làng quê trước khi trận bão đổ vào: Bầu trời yên ả, gió thổi nhẹ nhàng như những chiều mùa xuân.

- Tả khung cảnh khi trận bão ập đến:

+ Thiên nhiên: Mây ùn ùn, bầu trời bỗng tối sầm, gió bắt đầu nổi lên và mạnh dần, mưa đổ xuống như trút nước…

+ Con người: vội vàng chạy về nhà, cùng nhau chống lại cơn bão

- Thiệt hại: cây cối, cột điện bị gió quật đổ, …

Kết bài: Nêu suy nghĩ của bản thân về trận bão vừa qua.

II. Bài văn mẫu

Đề 4: Em hãy viết một thư gửi cho bạn ở miền xa, tả lại thôn xóm hay khu phố, bản làng nơi mình đang ở vào một ngày mùa đông giá lạnh.

I. Dàn ý

Mở bài: Giới thiệu chung về cảnh mùa đông nơi em ở

Thân bài:

- Miêu tả không khí và cảnh vật thiên nhiên vào ngày mùa đông

+ Gió mùa đông Bắc tràn về khiến đường phố trở nên lạnh lẽo

+ Cây bàng khẳng khiu như trút toàn bộ lá

+ Trên phố lá khô xào xạc dưới chân người đi đường

+ Bầu trời chỉ một màu xám xịt, con đường cũng trở nên vắng vẻ.

+ Những cơn mưa lạnh cũng bắt đầu đến

- Tả cảnh con người khi mùa đông về

Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân về cảnh mùa đông.

II. Bài văn mẫu

Bản 2/ Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn tả cảnh (siêu ngắn)
Soạn bài

Đề 1 (trang 49 Ngữ Văn 6 Tập 2):

A, Mở bài: Giới thiệu chung về cây đào trong dịp Tết

B, Thân bài:

- Tả một cách bao quát về cây đào

+ Cây đào do chính ông nội em trồng ở trước cửa đã nhiều năm.

+ Cây to, gốc cây sù sì, cành toả rộng.

+ Mùa đông, cành cây chỉ một màu đen đúa, khẳng khiu, nhìn gầy gò như không có sức sống.

+ Khi có những hạt mưa xuân, cành cây bỗng trở nên mỡ màng

+ Vào dịp tết đến, cây đào như một ngọn nến hồng rực rỡ làm sáng bừng cả khoảng sân nhà em.

- Tả chi tiết

+ Ngày 29 tết, ông lựa cành đào đẹp nhất cây, cắt và mang vào nhà cắm vào chiếc lục bình.

+ Sắc hồng của hoa đào đã khiến căn phòng thêm ấm cúng.

+ Cành đào xoè ra với dáng vẻ tự nhiên

+ Mỗi đoá hoa có năm cánh màu hồng nhạt, mịn màng mà mỏng manh.

+ Nhuỵ hoa có màu vàng tươi.

+ Trên cách cành có nhiều nụ đã chớm nở, có nhiều nụ vần còn nhỏ

+ Hoa đào cùng nhau mang đến không khí ấm áp của một mùa xuân mới về

C, Kết bài: Tình cảm của em

Đề 2 (trang 49 Ngữ Văn 6 Tập 2):

A, Mở bài: Giới thiệu chung về hàng phượng vĩ và tiếng ve vào những ngày hè

B, Thân bài

- Tả một cách bao quát cây phượng vĩ và tiếng ve

+ Hoa phượng vĩ có màu đỏ rực

+ Cây phượng vĩ cao khoảng 3-5m

+ Tiếng ve kêu râm ran như một dàn đồng ca tấu suốt cả ngày

- Tả chi tiết cây phượng vĩ vào ngày hè và tiêng ve

+ Tả chi tiết về cây phượng vĩ

● Cây phượng vĩ nở hoa vào mùa hè

● Thân cây cao và có rất rất nhiều nhánh

● Tán lá cây rất rộng

● Cành lá xum xuê

● Lá phượng vĩ nhỏ li ti, mỏng và mọc so le nhau

● Gốc cây ôm chặt trên đất

+ Tả chi tiết tiếng ve ngày hè

● Tiếng ve kêu râm ran suốt cả ngày như một dàn đồng ca không biết mệt mỏi

● Âm thanh đó như bản nhạc giao hưởng báo hiệu cho mùa hè đến

- Hình ảnh cây phượng vĩ và tiếng ve là biểu hiện là tượng trưng cho mùa hè, gắn bó với biết bao thế hệ học trò

C, Kết bài: Cảm nghĩ và tình cảm của bản thân

Đề 3 (trang 49 Ngữ Văn 6 Tập 2):

A, Mở bài: Giới thiệu chung về trận bão lụt khủng khiếp em đã được xem trên ti vi hoặc được chứng kiến

B, Thân bài

- Khái quát các nét chung về cơn bão: mức độ nhỏ hay to, tính chất nguy hại nhiều hay ít, kéo dài trong thời gian bao lâu...

- Tả cảnh thiên nhiên trước cơn bão:

+ Bầu trời mấy hôm trước đó âm u, xám xịt

+ Mây đen vần vũ kéo về giăng kín trời...

- Tả cảnh thiên nhiên trong cơn bão:

+ Gió thổi ào ào làm cây cối ngả nghiêng, rũ rượi

+ Mưa ào ạt trút xuống, bầu trời chuyển sang màu trắng đục...

+ Mưa to suốt cả 1 tuần không dứt...

+ Sấm, sét dữ dội...

+ Nước từ các ao hồ, ruộng vườn dâng lên cao, nước từ các dòng sông cuồn cuộn chảy cuốn phăng tất cả mọi thứ.

+ Con người: vật lộn chống chọi lại sức mạnh của dòng nước (dầm mưa để cùng nhau đắp đê, đưa người già và trẻ em đi đến nơi an toàn, các hộ gia đình chuyển đồ đạc lên chỗ cao, phát hàng cứu trợ,....... )

- Tả cảnh sau cơn mưa bão:

+ Nhà cửa, cây cối tiêu điều, tan tác, xác xơ...

+ Con người đang ra sức khắc phục những hậu quả do cơn mưa bão để lại.

C, Kết bài: Suy nghĩ của em về trận mưa bão đó

Đề 4 (trang 49 Ngữ Văn 6 Tập 2):

- Trình bày như bức thư

- Nội dung của bức thư:

+ giới thiệu chung về mùa đông trên quê hương: mùa đông Hà Nội

+ nhiệt độ giảm mạnh, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt

+ mưa phùn ướt át thay thế những tia nắng ấm áp

+ cái lạnh như cắt da cắt thịt khiến ai nấy cũng suýt xoa

+ đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn

+ hoạt động của bản thân...