Trang chủ > Lớp 8 > Soạn Văn 8 (siêu ngắn) > Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8)

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (trang 61 Ngữ văn 8)

Câu 1:

- Bản liệt kê trên đã nêu tương đối đầy đủ những sự việc chính và các nhân vật quan trọng của truyện "Lão Hạc".

- Sắp xếp các sự việc theo một trật tự hợp lí: b, a, d, c, g, e, i, h, k

- Viết văn bản tóm tắt:

Lão Hạc có một người con trai, một con chó vàng và một mảnh vườn. Con trai lão vì không có đủ tiền cưới vợ nên nghĩ quẩn đi đồn điền cao su. Lão chỉ còn lại mình cậu vàng. Vì muốn giữ lại mảnh vườn cho con trai nên lão đành phải bán con chó mặc dù lão rất đau xót và buồn bã. Lão mang tất cả số tiền đã dành dụm được sang gửi ông giáo và nhờ trông nom mảnh vườn. Cuộc sống ngày một nghèo đói, lão kiếm được cái gì thì ăn cái nấy và từ chối sự giúp đỡ của hàng xóm và của ông giáo. Một hôm, lão sang nhà Binh Tư xin một ít bả chó và nói là để bắt con chó hay đến vườn. Ông giáo nghe được chuyện Binh Tư kể liền cảm thấy buồn. Nhưng rồi Lão Hạc chết, một cái chết thật đau đớn và dữ dội. Cả làng không ai hiểu tại sao lão Hạc chết, chỉ có Binh Tư và ông giáo hiểu.

Câu 2

- Những sự việc tiêu biểu:

+ Nhận một bát gạo của bà lão hàng xóm, chị Dậu vội nấu cháo cho anh Dậu và các con ăn

+ Chị Dậu rón rén bưng bát cháo đến chỗ chồng nằm, vực anh dậy húp một ít cháo cho đỡ xót ruột.

+ Anh Dậu vừa mới ngẩng đầu lên, đưa bát cháo đến gần miệng thì tên cai lệ và bọn người nhà lí trưởng sầm sập xông vào

+ Chúng đã xông vào toan trói anh dẫn ra đình vì thiếu tiền suất sưu của chú em đã chết từ năm ngoái.

+ Chị Dậu lo sợ, hốt hoảng, tha thiết van xin bọn nhà lí trưởng tha cho chồng mình

+ Chúng không tha cho chồng chị mà còn bịch vào ngực chị mấy bịch và tát thật mạnh vào mặt chị.

+ Chị Dậu lập tức không chịu được nữa liền liều mạng chống cự lại quyết liệt, quật ngã tên cai lệ, lẳng tên người nhà lí trưởng ra thềm.

+ Chị Dậu chiến thắng tên cai lệ và bọn người nhà lí trưởng với suy nghĩ "Thà ngồi tù, chứ không để chúng làm tình, làm tội như thế này mãi được".

- Viết văn bản tóm tắt:

Vì chưa nộp suất sưu của người em trai đã chết, anh Dậu bị bọn tay sai trói và lôi ra đình đánh, cùm kẹp, vừa mới được tha về. Một bà lão hàng xóm thương cho hoàn cảnh nhà chị Dậu nên mang đến cho chị bát gạo để nấu cháo. Chị Dậu nấu cháo xong bưng một bát ra cho chồng. Anh Dậu vừa ngồi dậy bưng bát cháo lên gần miệng thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng sầm sập xppng vào với roi vọt, toan trói anh dẫn đi. Lo lắng, sợ hãi và tha thiết van xin nhưng chúng không tha, chị Dậu đã liều mạng đánh trả lại tên cai lệ và lẳng tên người nhà lí trưởng ngã lăn ra đất. Chị Dậu chiến thắng tên cai lệ và người nhà lí trưởng với suy nghĩ "Thà ngồi tù, chứ cứ để chúng làm tình, làm tội như thế này mãi không chịu được".

Câu 3:

- Có ý kiến cho rằng các văn bản: "Trong lòng mẹ" của tác gả Nguyên Hồng và Tôi đi học" của tác giả Thanh Tịnh rất khó tóm tắt. Điều này đúng vì đây là các tác phẩm tự sự nhưng sử dụng nhiều yếu tố biểu cảm, ít có các chi tiết, sự việc.

- Tóm tắt các văn bản này:

+ Tôi đi học (Thanh Tịnh)

Tôi đi học là một câu chuyện kể về những cảm xúc của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên. Đó là một buổi sáng cuối mùa thu, lá rơi rụng nhiều, tiết trời se se lạnh. Con đường đến trường đối với nhân vật tôi vốn đã quá quen thuộc nhưng hôm nay bỗng dưng trở nên lạ lẫm. Trong khoảnh khắc vui sướng có pha chút hồi hộp, e dè, "tôi" có những ý nghĩ thật ngây thơ và non nớt: "Chắc chỉ có người thạo mới cầm được chiếc bút thước". Trong bộ quần áo mới nhân vật tôi càng "thấy mình trang trọng và trưởng thành" hơn. Lúc đến trường, nghe 3 hồi trống, lòng "tôi" thấy lo sợ vẩn vơ, sợ những điều mới lạ và những khó khăn trước mắt. Những lời nói của ông đốc vang lên, khuyến khích những cô cậu học trò mới vào lớp. Chúng tôi trong phút chốc đã òa lên khóc, những người mẹ đã ân cần, nhẹ nhàng dắt tay chúng tôi vào lớp. Tôi quan sát bàn ghế, người bạn ngồi kế bên và cảm thấy sự thân quen dẫu chúng tôi chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi khoanh tay đặt lên bàn, ngoan ngoãn đánh vần những chữ thầy giáo viết: "Tôi đi học"…

+ Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)

Cậu bé Hồng sinh ra là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc: bố nghiện ngập, người mẹ luôn có khao khát hạnh phúc nhưng đành phải chôn vùi tuổi xuân của mình bên người chồng nghiện ngập. Cuối cùng, bố Hồng qua đời, mẹ cậu đi thêm bước nữa nên bị gia đình nhà chồng ghẻ lạnh và ruồng rẫy. Bé Hồng phải sống ở nhà họ hàng nhà nội nhưng bị họ hắt hủi. Phải sống cảnh không có tình thương của mẹ, thương mẹ và nhớ đến mẹ nhưng cậu bé luôn luôn phải nghe những lời nói cay nghiệt và thâm độc của cô giàu có về mẹ. Vì vậy, cậu bé Hồng đã sung sướng và hạnh phúc đến vỡ òa khi được gặp lại mẹ và được sà vào vòng tay yêu thương của mẹ.