Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho Thầy Cô giáo cũ hay nhất

Viết thư cho Thầy Cô giáo cũ hay nhất

Gửi cô Huyền kính yêu của em!

Em chào cô ạ! Đầu thư em xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô và gia đình ạ. Hôm nay em ngồi viết thư cho vô là vì các bạn trong lớp nhắc đến cô nhiều lắm. Em và các bạn ai cũng nhớ đến cô. Các bạn hay kể về những hoạt động bổ ích mà cô thường tổ chức trong những giờ sinh hoạt chung của lớp.

Cô ơi, em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó kì I năm lớp 3, lớp mình học bài so sánh. Hôm ấy em bị sốt cao nên cô phải dìu em xuống phòng y tế và gọi bố mẹ em đến đón. Em biết, trong lúc chờ đợi bố mẹ em đến, cô đã lo lắng và chăm sóc cho em tận tình. Chính cô là người luôn ngồi cạnh bên em, cặp nhiệt độ và chườm khăn cho em để giúp em hạ sốt. Vì mẹ đi từ cơ quan đến trường, lại bị tắc đường nên phải gần ba mươi phút mới đến để đưa em đi viện. Cô không yên tâm nên chiều lại gọi điện cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe của em. Hôm sau cô và một số bạn trong lớp đã đến tận nhà để thăm em. Cô đã chuẩn bị bài vở và nhờ bạn Ngân Hà giúp em ôn bài những ngày em nghỉ. Cô đã dạy cho em bài so sánh và hướng dẫn em cách làm bài tập tiếng Việt. Em vẫn còn nhớ như in khi em lấy ví dụ về so sánh, em đã viết rằng “Cô giáo của em là một người hiền từ, nhân hậu và luôn yêu thương học trò của mình như người mẹ hiền yêu thương những đứa con. ” Tuy cô chỉ dạy em có một năm, nhưng em luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ của cô.

Cuối cùng, em xin kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Em cũng chúc cô sẽ có thêm nhiều trò ngoan ạ. Em mong một ngày nào đó chúng em lại được gặp lại cô.

Học sinh của cô

Trần Ngọc Châu