Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả hoa sen hay nhất

Bài văn Tả hoa sen hay nhất

Trước cổng nhà em có một cái ao rất to nhưng không phải dùng để thả mà dùng để trồng hoa sen. Ông nội em đã đi mua giống sen về và tự tay thả vào mỗi chỗ trong ao một nhánh nhỏ. Chỉ sau một năm ao không đã biến thành một ao hoa sen.

Mỗi mùa hè đến những bông sen lại cùng nhau đua nở và tỏa hương thơm của mình. Hoa sen có màu hồng, ở đầu ánh có màu hồng đậm hơn, càng xuống dưới màu càng nhạt hơn. Cánh hoa cánh dày, cánh ngoài to hơn ôm ấp lấy cánh bên trong tạo thành nụ hoa như hai bàn tay em chụm lại. Khi hoa nở cánh xòe rộng ra để lộ nhụy hoa có màu sắc tươi sáng như đèn hoa đăng đang trôi trên dòng sông thơ mộng. Bên trong nhụy là phấn hoa có mùi hương dễ chịu như mời gọi ong, bướm về hút mật ngọt và vui đùa cùng hoa. Mỗi một bông hoa chỉ nở trong một hoặc vài ngày là sẽ rụng rơi hết cánh hoa và nhụy hoa còn trơ lại đài hoa. Đài hoa còn lại trông giống như cái loa phường nói đúng hơn là giống kiểu dáng của bông hoa loa kèn. Bên trong đài hoa có nhiều hạt sen non tròn, to như hạt đỗ đen. Hạt sen thường dùng để nấu chè, kho thịt hay làm một số món khác. Hạt sen có lợi cho sức khỏe và khiến người ta dễ ngủ hơn. Một bộ phận nữa của cây sen cũng cần phải nhắc đến đó chính là những chiếc lá có màu xanh đậm, to như cánh quạt và có hình tròn, ở phần dưới hơi lõm. Bề mặt lá sen mịn và không thấm nước. Mỗi sáng sớm, những hạt sương đọng lại trên lá nhìn long lanh như hạt ngọc rất đẹp. Rễ của cây sen là rễ chùm bám sâu xuống bùn để hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Vào mùa sen, mẹ thường hái hoa sen về cắm vào bình để trang trí cho phòng khách thêm đẹp. Trong suốt mùa hè nhà em lúc nào cũng ngập tràn mùi hoa sen thơm, mùi thơm ngọt mà man mát. Thỉnh thoảng em cùng ông nội chèo chiếc thuyền nho nhỏ của ông để thu hoạch đài sen.

Làng xóm ai cũng khen nhà em ai đi qua nhà cũng khen ao sen đẹp. Em rất yêu thích những bông hoa sen đẹp mà có mùi thơm, khoe sắc làm đẹp cho ngôi nhà của nhà em.