Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con khỉ trong vườn bách thú hay nhất

Bài văn Tả con khỉ trong vườn bách thú hay nhất

Trong một lần được đi dạo trong vườn bách thú, em đã có cơ hội được ngắm nhìn tận mắt tất cả những con vật ở đó, em đặc biệt ấn tượng với gia đình khỉ. Gia đình khỉ gồm có bốn thành viên khỉ bố, khỉ mẹ và hai khỉ con.

Cả bốn con khỉ đều khoách lên mình bộ lông màu xám, nhưng riêng khỉ bố và khỉ mẹ có màu xám bạc và chúng già hơn các con của mình. Bộ lông của khỉ có chỗ lưa thưa vì lông bị rụng để lộ ra lớp da nhăn nheo. Cái đầu của nó tròn, trán thì dô ra phía trước để lộ một phần rất rộng ở trên đầu, giống như mẹ em vẫn đùa em là trán của em là trán sân bay. Đôi mắt của khỉ đen sâu hoắm vào phía trong, mí mắt bên ngoài lại rất to, lông mi khá dài, đôi tai nhỏ nhắn và có màu đỏ hồng. Tai của khí rất thích, giúp chúng nghe ngóng âm thanh bên ngoài rất tốt. Trên mặt khỉ cũng có lông, chỉ riêng ở phần má và mũi là không có lông. Cái đuôi dài của nó thi thoảng lại ngoe nguẩy rồi lại cuộn tròn trông giống như con sâu chiếu thu mình khi ai đụng vào nó. Bàn tay và bàn chân của khỉ cũng có năm ngón như con người. Cái miệng của nó rất rộng, phần miệng hơi chu ra phía trước, hai hàm cứng, có nhiều răng, đôi môi thì thâm. Khi những con khỉ bước đi lưng chúng không được thẳng mà hơi còng xuống trông lom khom như các cụ già phải chống gậy. Khỉ mẹ trông có vẻ trầm lắng hơn, nó thường ngồi một chỗ gặm lá cây và ngắm các con vui đùa, nhắm nhìn mọi vật xung quanh. Khỉ bố thì rất hay nô đùa với các con. Có chú khỉ con rất tinh nghịch, nó leo trèo thoăn thoắt trên các thanh ngang đã được treo sẵn trong chuồng. Mỗi khi có ai ném thức ăn vào chuồng, chúng cũng nhanh nhảu bắt lấy thức ăn. Khỉ ta cũng rất thông minh và nhanh nhẹn, chúng biết tự bóc vỏ bánh hay vỏ các loại quả rồi cầm lấy ăn rất tự nhiên.

Em cứ đứng ngắm nhìn gia đình khỉ mà cảm thấy rất thích thú với những trò đùa tinh nghịch của hai chú khỉ con.