Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả đồ vật em thích

Tả đồ vật em thích

Mỗi buổi tối, gian phòng khách nhà tôi lại vang lên tiếng đàn piano. Năm 9 tuổi, bố đã tặng tôi một món quà thật bất ngờ, đó chính là cây đàn piano rất lớn. Đây là món đồ mà tôi thầm ao ước có được từ những ngày còn chơi piano đồ chơi.

Tôi gọi nó là chiếc đàn khổng lồ bởi vì nó to gấp rất nhiều lần chiếc đàn đồ chơi bằng nhựa trước đây của tôi. Chiếc piano của tôi có hình dáng giống như một chiếc hộp lớn được đặt đứng. Chiếc hộp ấy được phủ một lớp sơn có màu đen, trông rất bóng. Màu đen này giúp cho cây dàn trông sang trọng hơn. Chân đàn cao khoảng một mét, làm điểm tựa vững chắc cho phần thân. Thân đàn được làm từ loại gỗ vân sam rất cứng và chắc. Những phím đàn có hai màu đen và trắng đan xen như xếp thành hàng để chuẩn bị tấu lên bản hợp ca của mình. Ngay phía trên hàng phím đàn là dòng chữ một dòng chữ in hoa màu trắng Yamaha được khắc rất ngay ngắn. Mặt đàn được bảo vệ bởi một chiếc nắp đậy lớn, có thể đậy kín hết cả đàn. Chiếc nắp này khá cứng chắc, có thể kéo lên hạ xuống được. Phía tay trái của mặt đàn, người ta thiết kế một nút tròn be bé để bật tắt đàn. Chỉ cần bật nút này là khi chạm vào phím đàn sẽ phát ra âm thanh. Nhưng để đàn vang lên tiếng, ta cần phải có chiếc dây cắm điện dài màu đen.

Ngày ba mới mua đàn về, tôi vẫn chưa biết chơi, chỉ vào mấy phím để nó phát ra âm thanh là thấy thích thú rồi. Sau một thời gian đi học cùng các bạn ở lớp năng khiếu, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc du dương, vui nhộn. Có một lần, tôi đang tập đàn thì em gái của tôi chạy sang đòi chơi cùng. Tôi nhất định không cho em chơi nên xua đuổi em. Em khóc lớn rồi chạy sang úp mặt xuống thành ghế sofa. Tôi thấy em khóc trong lòng cảm giác vô cùng ấm ức bởi vì mình không làm gì em mà em lại khóc và giận dỗi vô cớ. Tôi quay lại và gõ tay xuống các phím đàn thật mạnh để trút giận. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, tôi thấy mình đã không tốt và không biết gìn giữ cây đàn.

Mỗi ngày, tôi đều gìn giữ chiếc đàn mà ba tặng cho mình. Tôi lau nó thật sạch sẽ bằng chiếc chổi lông mềm mịn. Nhờ có cây đàn này mà tôi đã tìm thấy niềm yêu thích của mình. Tôi hi vọng rằng, cây đàn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng tôi cất lên những bản nhạc tuyệt vời nhất.