Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả một món đồ chơi mà em yêu thích

Tả một món đồ chơi mà em yêu thích

CHIẾC ĐÀN PIANO ĐỒ CHƠI

Mùa Giáng sinh năm vừa rồi tôi vừa tròn ba tuổi. Vào dịp giáng sinh này tôi được Ông già Noel tặng một món quà mà tôi rất thích đó là một chiếc đàn piano đồ chơi. Tôi vui mừng lắm, tôi nghĩ thầm trong bụng rằng Ông già Noel thật tinh ý, ông có thể hiểu được điều ước bấy lâu nay nay của mình.

Chiếc đàn piano đồ chơi cao đến nửa mét, hồi đó, tôi vẫn phải ngồi lên một chiếc ghế mới có thể chạm tay vào phím đàn. Đàn piano đồ chơi cũng giống một chiếc đàn piano thu nhỏ. Chiếc đàn của tôi khoác trên mình một màu hồng tươi rất đáng yêu. Nó được làm bằng chất liệu nhựa cứng chứ không phải là kim loại. Đàn piano mini này có cái cái chân nhỏ nhưng khá chắc chắn, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cả bộ đàn bên trên. Mặt đàn có những phím đen xếp gần nhau rất ngay ngắn, những nút màu xanh đỏ cũng có khá nhiều. Người ta còn gắn một chiếc mic nho nhỏ xinh xinh màu xanh lên đàn. Đằng sau đàn có một chiếc chân phụ tròn tròn trông chắc chắn để đỡ khung đàn. Chiếc ghế vuông là người bạn đi kèm và có cùng màu với đàn. Mỗi khi chơi đàn tôi thường ngồi trên chiếc ghế này, bấm nút nguồn để mở đàn rồi sau đó lướt tay trên phím đàn. Những phím đàn đều cất lên những âm thanh rất trong trẻo nhẹ nhàng và vui nhộn. Vừa chơi đàn, tôi lại vừa ngân vang những câu hát mà mình đã được học ở lớp, mặc dù tôi đánh các giai điệu không khớp với bài hát nhưng tôi luôn cảm thấy rất vui. Tôi thường lau chùi chiếc đàn thật sạch sẽ và gìn giữ nó cẩn thận. Tôi xem nó như một người bạn của mình vậy. Nhừng vì yêu thích các hình dán ngộ nghĩnh nên tôi dán chi chít những miếng dán lên đàn

Bây giờ, khi tôi ngồi vào ghế để chơi chiếc đàn chỉ còn cao đến chân của tôi. Giờ đây, tôi đã có thể chơi được những bản nhạc du dương trên chiếc piano bằng điện mà bố đã mua cho tôi. Nhưng đối với tôi, chiếc đàn piano đồ chơi mãi là món đồ là người bạn mà tôi thích nhất.