Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu

Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu

Ông cha ta vẫn thường có câu “Anh em như thể chân tay”. Tình yêu thương và đùm bọc giữa những người anh chị em ruột thịt với nhau cũng là một thứ tình cảm thiêng liêng. Tôi đã từng được mẹ kể cho nghe một câu chuyện về một người chị còn nhỏ tuổi, vì yêu thương em của mình nên đi mua phép màu. Câu chuyện đó có tên: Phép màu có giá bao nhiêu?

Em trai của cô bé này tên là Andrew, mắc một căn bệnh rất nặng. Ba mẹ cô bé đã đưa em trai cô đi chữa chạy khắp nơi nhưng vì gia đình không còn khả năng chi trả viện phí nên đành bất lực. Một lần, từ sau cánh cửa phòng bố mẹ, cô đã nghe thấy ba nói với mẹ: “Chỉ có phép màu mới có thể cứu được Andrew”. Nghe đến đây, cô bé liền chạy ngay về phòng mình, lấy ra một con heo đất đã được cất sau tủ từ lâu. Cô bé dốc hết tiền tiền trong heo đất ra rồi cặm cụi đếm. Cô bé chạy đến hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc cho em. Người bán thuốc đã hết sức ngạc nhiên khi cô bé đặt toàn bộ số tiền lẻ của mình lên bàn. Người bán thuốc hỏi: “Cháu cần mua gì? ”.

- Cô bé đáp: Em trai của cháu đang bị bệnh rất nặng và cháu muốn mua một phép màu cho em ấy.

- Người bán thuốc cảm thấy xúc động, chỉ biết nở nụ cười buồn và đáp lời cô bé: Ở đây không bán phép màu, cháu à. Cô rất tiếc.

Cô bé nghe vậy thoáng buồn những vội đáp: - Cháu có thể trả tiền. Nếu số tiền này không đủ, cháu sẽ làm việc để có thêm ạ. Chỉ cần cho cháu biết cần bao nhiêu tiền để mua phép màu?

Trong cửa hàng thuốc lúc này cũng có một vị khách tuổi đã trung niên. Ông ấy ăn mặc rất lịch sự, có lẽ là một người thành đạt. Sau khi lắng nghe câu chuyện giữa người bán thuốc và cô bé, ông cúi xuống và hỏi cô bé: "Cháu cần mua loại phép màu gì? "

- Cô bé trả lời: Cháu cũng không biết nữa. Nhìn mắt cô bé đã ngấn lệ. "Nhưng bố mẹ cháu bảo em cháu rất cần phép màu đó. Em ấy đang bị bệnh nặng lắm, mẹ cháu nói rằng chỉ cần em được phẫu thuật, và cần có phép màu gì đó thì may ra mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đi tìm mua phép màu đó. "

- Vị khách kia hỏi: Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?

Cô bé trả lời: Một đô là và mười xu ạ

Vị khách liền mỉm cười và thốt lên: "Ồ! Số tiền đó vừa đủ cho cái giá của phép màu".

Một tay ông cầm những đồng tiền lẻ của cô bé, một tay ông nắm tay cô bé và nói: "Cháu dẫn chú về nhà cháu nhé. Chú muốn gặp bố mẹ và em trai cháu. Để xem chú có loại phép màu mà em trai cháu đang cần không. "

Vị khách ấy chính là Bác sĩ Carlton Armstrong, là một bác sĩ phẫu thuật đầy tài năng. Em trai của cô bé đã được thực hiện một ca mổ, và điều bất ngờ là bố mẹ cô bé không cần phải chi trả bất cứ khoản tiền nào. Không lâu sau, Andrew đã khỏe hơn và có thể về nhà. Mẹ của cô bé mừng rỡ và nói: "Mọi chuyện diễn ra thật là kỳ lạ như có một phép màu vậy. Thật không thể tưởng tượng được đó là sự thật. Thật là vô giá! "

Nghe những lời nói đó của mẹ, cô bé mỉm cười bởi cô bé biết rằng phép màu đó có giá baonhiêu: một đô la và mười một xu. Nhưng cô bé không hề hay biết, phép màu ấy là đến từ tình yêu thương của cô bé đối với em trai mình, và từ tấm lòng thiện lương của người bác sĩ kia.