Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con thỏ hay nhất

Bài văn Tả con thỏ hay nhất

Em đã được nhìn thấy những con thỏ trắng trên trên ti vi hay tranh ảnh rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên em được ngắm thỏ trực tiếp. Hôm đó là vào ngày sinh nhật em tròn 9 tuổi, bố đã tặng em một món quà là một chú thỏ ngọc xinh xắn.

Vừa nhìn thấy bạn thỏ em đã rất ấn tượng với bộ lông trắng muốt như bông của nó. Em thường gọi nó là cục bông. Chú thỏ mới về nhà em mà chẳng hề sợ sệt, chú liên tục nhảy nhót chơi đùa trong chiếc lồng màu hồng đáng yêu mà bố đã mua cho chú. Hai đôi chân nhỏ xíu cứ liên tục di chuyển. Nếu được thả ra ngoài chắc nó sẽ chạy thật nhanh để chạy trốn bởi vì nó vốn là loài chạy cực nhanh nên ông bà ta mới có câu “Nhanh như thỏ”. Em rất thích đôi mắt của thỏ, đôi mắt to, tròn và sáng như một viên ngọc, lúc nào cũng long lanh rạng ngời. Cái miệng thì chúm chím như em bé đang đòi ăn sữa mẹ, xung quanh miệng của thỏ có những chiếc ria mép dài càng làm cho chú thêm đáng yêu hơn. Bên trong cái miệng xinh xắn ấy là bộ răng trắng, đặc biệt là có hai chiếc răng cửa thật to và dài. Răng của thỏ rất sắc, vậy nên chúng có thể cắn và nghiền nát thức ăn các sợi cỏ non tơ, những loại rau củ quả, lá cây, và đặc biệt là món cà rốt. Hai tai của thỏ dài, bên ngoài có lớp lông màu trắng, bên trong là lớp da màu hồng nhạt, hai tai lúc nào cũng vểnh lên tinh nghịch. Cái đuôi thì bé tí, ngắn cũn.

Em rất yêu mến con thỏ mà bố đã tặng cho em, hằng ngày em đều yêu thương và chăm sóc, kể chuyện cho nó nghe mặc dù em nghĩ rằng nó không hiểu những gì em nói, nhưng em vẫn làm điều đó bởi vì em xem nó như một người bạn thân thiết của mình.