Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả cây dừa hay nhất

Bài văn Tả cây dừa hay nhất

Trong vườn nhà em, bố em trồng rất nhiều cây ăn quả như bưởi, xoài, mít. Đặc biệt, ở một góc vườn có một cây dừa Bình Định được ông em trồng đã lâu luôn tỏa bóng rợp mát cả một góc vườn.

Tàu dừa to có những chiếc lá dừa nhỏ mọc hai bên như xương cá. Lá dừa có màu xanh đậm, hơi cứng tạo nên những tàu lá vươn rộng ra không gian, vươn cao lên bầu trời. Tàu lá đã già thường rũ xuống dưới gốc và lá màu hơi vàng. Mỗi đợt gió về những tàu lá dừa lại ngả nghiêng theo chiều gió như mái tóc của những cô gái đang tung bay trong gió. Thân cây dừa có vỏ cứng và sần sùi. Cây dừa nhà em thuộc giống dừa mới thân lùn không cao chót vót như giống dừa xưa. Chính vì thế mà chỉ cần em đứng lên một cái ghế nhựa là đã có thể hái quả được. Quả dừa có màu xanh mướt, các quả chen chúc nhau nằm mọc thành chùm trên bẹ lá như những đứa con đang chui rúc vào vòng tay của người mẹ. Xen kẽ giữa các chùm dừa là những bông hoa dừa có màu vàng nhạt như hoa cau đang khoe sắc cùng thiên nhiên. Những bông hoa này đang chuẩn bị cho ra lứa quả mới. Những chùm quả dừa mới ra bé xíu rồi dần dần lớn lên. Bên trong quả dừa có cùi dừa trắng tinh, ăn vào rất ngọt, thơm và béo ngậy. Còn có nước dừa có vị mát, ngọt thanh. Mỗi khi mùa dừa đến mẹ em lại hái quả để lấy nước uống và cùi nó để chế biến món ăn. Em rất thích các món ăn từ dừa mà mẹ làm. Thỉnh thoảng mẹ lại màn dừa ra chợ bán hoặc mang biếu bà con hàng xóm.

Nếu như có thể trồng thêm nhiều những cây dừa hơn nữa trong vườn, để chúng xếp thành hàng thì đẹp biết mấy. Em sẽ thường xuyên cùng ông dọn dẹp xung quanh gốc dừa, tưới phân, tưới nước để nó mãi xanh tốt và ra nhiều quả.