Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho mẹ hay nhất

Viết thư cho mẹ hay nhất

Gửi mẹ thân yêu của con!

Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Từ ngày mẹ đi công tác đến nay đã được nửa tháng rồi, vậy là còn nửa tháng nữa là mẹ sẽ về. Ngày nào mẹ cũng gọi nói chuyện với bố và chúng con ở nhà, nhưng con vẫn muốn viết một bức thư cho mẹ, dành cho mẹ một sự bất ngờ. Con đã nhờ bố chở ra bưu điện để gửi thư cho mẹ đấy. Ở nhà con và em Min vẫn rất khỏe, ngoan và vâng lời bố. Buổi sáng bố dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chị em con rồi đưa chúng con đến trường đúng giờ. Mặc dù, bố nấu đồ ăn không được ngon như mẹ nấu nhưng con vẫn cảm thấy ngon. Hôm nọ, bố rán cá mà lại mải ngồi xem bóng đá nên khi chạy vào chảo cá đã cháy đen xì. Bố lại phải đi mua con khác về rồi kho chứ không rán nữa. Nếu hôm nào bố về muộn quá mà không nấu ăn được thì bà nội đón chị em con về bên nhà ăn cơm, tắm rửa. Bố đi làm về chỉ sang đón chị em con về để ngủ. Không có mẹ ở nhà bố phải làm nhiều việc hơn, trông bố vất vả hơn nhiều. Nhà cửa cũng không được gọn gàng, sạch đẹp như ngày mẹ ở nhà. Khi nào về mẹ về, mẹ nhớ mua bánh bánh trà xanh và Moochi cho chúng con mẹ nhé. Mẹ đừng quên mua quà cho bố nhé.

Con mong đến ngày mẹ về với bố con con. Cả nhà nhớ và mong mẹ về lắm đấy ạ. Con thương và nhớ mẹ nhiều lắm.

Thu Hằng