Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả chiếc áo em mặc đến trường hôm nay hay nhất

Bài văn Tả chiếc áo em mặc đến trường hôm nay hay nhất

Mỗi ngày đến trường đối với em là một ngày vui. Hôm nay là một ngày vui hơn khi em được mặc đồng phục mới đi học. Đồng phục của trường em gồm có áo, váy và giày. Em thích nhất là chiếc áo đồng phục vì nó thiết kế theo kiểu dáng mới.

Chiếc áo được may từ vải cotton mềm mại, thông thoáng và rộng rãi. Chiếc áo màu trắng tinh, ở tay áo và cổ áo được trang trí riềm có màu xanh dương nổi bật. Vải ở cổ cứng hơn một chút để giữ cho nó được vào nếp, có thể dựng thẳng đứng lên để đeo cà vạt, rồi gập xuống. Chiếc cà vạt chỉ dài đến khuy áo thứ ba. Học sinh lớp 4 chúng em không phải đeo khăn quàng đỏ nữa mà đeo một cái huy hiệu của trường được cài lên ngực trái. Tay áo nữ của chúng em có phần điệu đà hơn, tay được thiết kế phồng lên như váy của công chúa. Bên trên có khâu một cái logo trường với một ngọn đuốc đỏ rực cùng, hình búp măng xanh mướt, và tên Trường Tiểu học B. Khuy áo có màu đen, các khuy cách đều nhau. Học sinh nữ sẽ mặc áo đồng phục vỡi chân váy đen xếp li dài đến đầu gối. Giày đồng phục là một đôi giày búp bê có màu đen có quai đeo thật đẹp. Đúng là một bộ đồng tuyệt đẹp, có thể xếp vào hạng đẹp nhất từ trước đến nay mà em được mặc đến trường.

Em rất thích chiếc áo đồng phục mới của trường. Mỗi ngày đi học về em đều cho vào nước, cho ít xà phòng vào ngâm rồi giặt sạch sẽ và phơi khô. Nếu có hơi nhăn một chút thì em sẽ nhờ mẹ là cho em. Nhà trường may cho mỗi học sinh hai bộ quần áo để thay đổi thường xuyên.