Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con búp bê hay nhất

Bài văn Tả con búp bê hay nhất

Từ nhỏ, em được bố mẹ mua cho rất nhiều món đồ chơi như búp bê, gấu bông, cá sấu hay là con chó bông. Trong tất cả các món đồ chơi của em, em thích nhất là con búp bê xinh đẹp.

Búp bê của em được làm băng chất liệu nhựa cứng, các bộ phận của nó có thể tháo lắp được và cũng có thể điều chỉnh một số tư thế như ngồi, đứng một cách dễ dàng. Em đặt tên cho búp bê của mình là Mây. Mây khoác lên mình một chiếc váy công chúa màu trắng tinh có kiểu dáng váy xòe đuôi, tay bồng, có có riềm rất đẹp. Tay áo phồng lên ở phần cầu vai còn phần bên dưới lại hơi bó sát vào cánh tay. Bên ngoài có đính một cái dây nơ màu hồng dài buông xuống đến khuỷu tay. Cổ váy được máy riềm hồng nhẹ nhàng, váy ôm sát vào thân. Ở gần ngực có đính một bông hoa đỏ bằng vải làm nổi bật lên trên nền trắng. Bạn Mây của em có gương mặt hình trái xoan, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt nâu, to và lông mi dài, sống mũi cao và thẳng tắp như Tây. Đẹp nhất vẫn là mái tóc dài màu cà phê, mềm mượt và xoăn xoăn như những đám mây, vậy nên em đã đặt tên cho nó là Mây. Đôi chân của May dài, thon như chân của các cô siêu mẫu. Bàn chân có đeo một đôi guốc màu xanh lại càng khiến cho Mây xinh đẹp và nổi bật hơn.

Sau mỗi buổi học về nhà, em cất cặp và hỏi han Mây một chút rồi đi giúp mẹ việc nhà. Tối đến, sau khi học xong em đều đọc truyện cho Mây nghe rồi ngủ cùng Mây. Cuối tuần em mới được chơi với Mây nhiều hơn. Em rất yêu thích Mây và luôn giữ gìn cho bạn ấy được sạch sẽ và mới.