Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả cây hoa đào ngày Tết

Tả cây hoa đào ngày Tết

Mùa xuân đến, những cơn gió rét buốt cũng bắt đầu thưa dần. Bầu trời trông cao hơn, và xanh hơn, nắng rọi xuống trần gian như mang tới hơi ấm diệu kì, đánh thức những mầm non, gọi chào những nụ đào đang e ấp. Những nụ đào như bừng tỉnh, bung nở muôn bông hoa hồng phai rực rỡ để đón xuân. Cây đào trước sân nhà tôi cũng vì thế mà như được thay một chiếc áo mới lộng lẫy và sặc sỡ hơn.

Trong chậu sứ màu đỏ gạch có khắc một dòng chữ uốn lượn “ Chúc mừng năm mới”, cây đào đã vươn lên khác cao và có nhiều cành tạo nên tạo thành hình một đuốc hoa rực rỡ. Thân đào chỉ to bằng cái bắp tay người lớn, uốn mình thành từng đường, lại khoác lên mình lớp vỏ nâu đen và xù xì. Từ thân chính, có vô vàn những cành lớn nhỏ mọc ra xung quanh. Cành gần dưới gốc thì thân càng mập mạp hơn, cành càng ở gần ngọn thì gầy guộc hơn. Những bác trồng đào cũng như là một nghệ nhân vậy, với bàn tay khéo léo của mình các bác đã uốn cho các cành cùng một dáng, tất cả đều hướng lên trên như đón nắng mới, hứng những tinh hoa của đất trời.

Đào mùa xuân rất ít lá. Những lá đào nhỏ xíu như lá mơ và có màu xanh nhạt. Cứ đến mùa xuân, cây đào lại được bao phủ bởi một màu hồng phai tươi tắn của những bông hoa đào. Những cánh đào nhỏ, mọc chụm lại ở giữa nhụy hoa vàng đã tạo nên những bông đào xinh đẹp như những ngôi sao lấp lánh. Dưới những tia nắng của mùa xuân, cánh đào lại càng mịn màng và rực rỡ hơn. Đào thường nở vào mùa xuân, chọn mùa đẹp nhất trong năm để đua nhau khoe sắc, phải chăng hoa đào đã lén gói trọn sắc hồng của đôi má, đôi môi người thiếu nữ vào những cánh hoa của mình? Nhiều nụ xanh nhỏ cũng e ấp như người thiếu nữ e thẹn. Có lẽ, nụ đào kia cần có nắng mai mới hé nở. Cây đào nhà tôi không chỉ đẹp ở sắc xanh của nụ, sắc hồng phai của những cánh hoa mà nó còn được điểm tô bởi những món vật trang trí để đón năm mới. Cứ mối dịp tết đến, bố tôi thường treo một dây đèn nháy be bé với rất nhiều bóng và có nhiều màu sắc lên các cành. Tối đến, bố bật đèn và những bóng đèn phát ra ánh sáng lấp lánh với đủ sắc xanh đỏ tím vàng. Chị em tôi lấy những phong bao lì xì, những chiếc lồng đèn bé, những câu đối đỏ để trang trí cho cây đào thêm đẹp hơn.

Đối với mỗi gia đình người Việt, ngày Tết thiếu đào dường như là thiếu tất cả. Đào ngày xuân lúc nào xanh tươi tốt, đâm chồi nảy lộc, ra hoa và kết trái như một điều không thể thiếu của mùa xuân.