Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con vật mà em gặp trên đường: tả con chó hay nhất

Bài văn Tả con vật mà em gặp trên đường: tả con chó hay nhất

Nhà em ở gần trường em học nên mỗi lần đi học em chỉ cần đi bộ thong thả đến trường. Hôm nay, trên đường từ trường về, em trông thấy một con chó nhỏ trông rất đáng yêu. Nó bị lạc ở gần cổng nhà em.

Em không biết nó thuộc giống chó gì nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên em rất ấn tượng và có thiện cảm với nó. Chú chó này có bộ lông màu vàng nhạt điểm thêm chút nâu đồng óng mượt. Nhìn thấy em nó không hề sợ mà còn nhanh chóng lại làm quen. Đôi chân bé chạy nhanh thoăn thoắt lại gần em, cái lưỡi lè ra liếm liếm, cái miệng thì cất tiếng sủa gâu gâu vì có lẽ chú đang thấy đói. Mắt của chó con có màu xanh đậm trông cũng rất khác với những con chó khác, ánh mắt của chú nhìn thân thiện và cũng ngộ nghĩnh. Đôi tai của nó hay vểnh lên như đang muốn nghe ngóng những âm thanh xung quanh. Em ngồi ôm nó vào lòng rồi vuốt ve nó một chút, sờ vào bộ lông mềm mượt của chú chỉ muốn được sờ mãi. Cái đầu của nó lắc lắc và dụi dụi vào tay em như một đứa trẻ con đang thèm bú sữa mẹ. Có lẽ nó đã đói lắm rồi, mệt và cũng lạnh khi phải lang thang trên đường vào mùa đông. Đôi bàn chân trước của chú nhỏ nhắn cứ thi thoảng lại huơ hươ như đòi bắt tay em một cách vui vẻ. Em nhìn thấy phía sau chân trái của nó có một chiếc gai đâm sâu vào thịt nó, có lẽ nó đang rất đau và em cũng thấy có một chút máu chảy ra. Em ngồi một lúc đợi xem chủ nhân của nó có đến tìm nó không, được một lúc thì có một bác trai chạy đến gọi chú và ôm trầm lấy chú vào lòng như tìm thấy đứa con đi lạc của mình. Bác nở nụ cười trên môi và cảm ơn em. Em vui vẻ giao chú chó về với chủ của nó. Trước khi bác trai bế chó con rời đi, đôi mắt của chó con cứ nhìn em lưu luyến như muốn nói điều gì đó.

Dù chỉ gặp nhau một lúc nhưng con chó đã để lại cho em một ấn tượng vô cùng sâu sắc, nó làm cho em cảm thấy yêu mến các loài động vật hơn.