Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả cái bút máy em đang dùng

Tả cái bút máy em đang dùng

Là học trò, chắc hẳn ai ai cũng có rất nhiều “người bạn” đồng hành cùng mình trong suốt năm tháng học trò. Tôi có một món đồ mà tôi xem nó như là một món tài sản quý đó là những cây bút chì với đủ sắc màu, mấy cây bút chì kim có hình thù ngộ nghĩnh, bộ cục tẩy nhiều hình thù trông rất đáng yêu, … Tôi thích nhất là cây bút máy mà mẹ đã tặng tôi khi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc vào cuối năm lớp 2.

Tôi thường đặt cây bút ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ xinh xinh màu đỏ thẫm với hình những chiếc lá đang uốn lượn và dòng chữ "Bút mài thầy Ánh được viết mềm mại". Cây bút máy chỉ dài bằng một gang tay tôi. Phần thân ngoài của bút được làm bằng kim loại cứng. Bộ áo giáp này có màu bạc lấp lánh được khắc dòng chữ “Bút mài thầy ánh 022” và hình logo tròn tròn với hai chữ cái in hoa "AD". Cây bút có hai nửa, nửa thân bút dài hơn, nối liền với ruột và phần ngòi bút. Phần ngòi bút và thân bút có thể xoay vào xoay ra để đóng hoặc mở. Ngòi bút cũng được làm bằng kim loại có màu bạc, được khắc hình một bông hoa nhỏ xíu. Ngòi bút thuôn nhọn ở phần mũi, áp sát với chiếc lưỡi gà để dẫn mực ra. Phía trên ngòi được khắc các viền tròn như những chiếc vòng xếp lần lượt. Những chiếc vòng này chính là nơi người viết sẽ đặt ngón tay cầm bút, nó giúp tôi xác định được điểm cần chắc chắn để viết nắn nót những dòng chữ. Để bơm mực cào bút, tôi thường xoay ống mực theo chiều kim đồng hồ để đẩy mực ra hoặc vặn sang trái để ống bút hút mực vào. Mực chính là món ăn ngon nhất để tiếp sức cho cây bút công tác. Để ngòi bút không luôn luôn được giữ ẩm, chiếc nắp sớm hôm làm nhiệm vụ bảo vệ ngòi bút. Chiếc nắp có hình trụ tròn, có gắn một cái kẹp nho nhỏ bằng kim loại. Mỗi dùng bút xong, tôi thường kẹp bút vào một quyển vở để bút không “đi lạc”. Nếu để rơi bút một vài lần, ngòi bút của bạn sẽ có thể bị hỏng, mực không ra đều và viết chữ viết cũng sẽ không còn được đẹp. Vì vậy, lúc nào tôi cũng cất giữ chiếc bút của mình rất cẩn thận. Đã hai năm học trôi qua, cũng có vài lần tôi đã phải mua chiếc ngòi mới để thay thế ngòi bút cũ. Sau mỗi lần thay ngòi, chiếc bút lại giúp tôi viết nên những dòng chữ nắn nót.

Hồi đó, chữ tôi hơi xấu. Nhờ có chiếc bút máy này mà tôi đã có thêm động lực luyện chữ của mình được ngay ngắn và đẹp hơn. Chiếc bút là người bạn đồng hành cùng tôi qua hai năm học vừa qua.