Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con vật mà em yêu thích hay nhất

Bài văn Tả con vật mà em yêu thích hay nhất

Vài tháng trước, em được mẹ tặng cho một món quà, đó là một con mèo tam thể xinh xắn. Đây là món quà mẹ tặng em vì đã đạt được thành tích tốt trong năm học trước. Mẹ cũng hi vọng em sẽ biết cách yêu thương động vật.

Em đặt tên cho chú mèo tam thể của em là Bốp, bởi nó là con mèo đực nên em cũng muốn nó có một cái tên mạnh mẽ như em. Khi mẹ mang Bốp về nhà, em đã ngồi ngắm nó thật kĩ, xem những bộ phận thân thể của nó có đặc điểm gì. Trước tiên, cái đầu của nó nhỏ nhỏ và tròn tròn, chỉ to chừng khoảng nắm tay của người lớn. Hai tai của nó lúc nào cũng vểnh lên như tai thỏ, đôi mắt thì tròn xoe, con ngươi đen và cứ long lanh như hai hạt nhãn. Mắt của mèo có màu xanh ngọc, ban đêm nhìn nó rất sáng. Cái miệng của chú có hồng hồng và có vài cái ria mép màu đen. Hàm răng của chú nhọn hoắt, sắc bén. Ban đêm, nó nằm yên một góc và quan sát mọi vật xung quanh. Khi thấy con chuột nào chạy qua là mèo ta lập tức lấy đà rồi chạy thật nhanh đến vồ lấy con mồi. Đôi chân có móng vuốt sắc nhọn của nó có thể kẹp thật chắc con mồi, kìm giữ con mồi và không để nó trốn thoát. Thường ngày, nó vẫn dùng đôi chân đó để dụi dụi vào người em. Cái đuôi của nó chỉ nhỏ nhỏ nhưng dài, liên tục cử động, có lúc nó dựng cái đuôi thẳng đứng lên phía trên lưng, có lúc lại thả xuống dưới. Bộ lông chính là điểm nổi bật nhất của con mèo. Một bộ lông mềm có ba màu vàng, trắng, đen xen kẽ tạo nên một chiếc áo khoác thật đẹp. Em rất thích ngồi vuốt ve bộ lông của nó, và dường như nó cũng rất thích được em vuốt ve.

Bốp là một chú mèo ngoan, nhanh nhẹn và thông minh. Nó không hay ăn vụng, láu cá mà rất biết nghe lời. Cứ cách một ngày em lại tắm cho nó một lần bằng xà bông thơm lừng rồi mang nó ra phơi nắng. Chú ta vui sướng khi được nằm ở giữa sân để sưởi ấm. Em rất yêu mến Bốp, nó giống như một người bạn thân thiết của em.