Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả con vật nuôi mà em yêu thích

Tả con vật nuôi mà em yêu thích

Vào mỗi buổi sáng sớm, cô gà mái nhảy xuống khỏi ổ và kêu lên cục tác cục tác. Tiếng kêu của gà mái cũng khiến mấy chàng gà trống phải ngoái nhìn. Xem ra, cô gà mái đang làm duyên làm dáng.

Cô gà mái nhà tôi to hơn cái ấm đun nước một tí. Chiếc ấm di động này khoác lên mình một bộ lông màu vàng ươm như được dệt từ những sợi rơm mượt và bóng. Chiếc đầu của nó tròn tròn với cái mỏ hình tam giác nhọn hoắt và hơi quặp xuống dưới. Cái mỏ của nó khá cứng, nó có thể dùng để mổ mọi thứ để tìm kiếm thức ăn. Đôi mắt của gà mái bé ti hí, nhưng hai con ngươi đen láy như hai cườm màu đen. Mào của gà mái ngắn tũn chứ không dài và to như của gà trống. Thế nhưng nó vẫn có màu đỏ chót và trông như một dải khăn lụa cuốn trên đầu. Nếu mào của gà trống được ví như là chiếc vương miện tạo nên dáng vẻ oai vệ của vua, thì hẳn mào của gà mái cũng trông không khác chiếc vương miện xinh xắn của một nữ hoàng. Đuôi của gà mái cũng không gài như của gà trống, nó chỉ ngăn ngắn và cụp xuống. Mấy cọng lông ở phần đuôi trông nổi bật hơn nhờ màu nâu đen bóng.

Đôi cánh gà mái khum khum trông như hai chiếc diều, giúp chúng có thể bay lên ổ rơm một cách nhẹ nhàng. Đôi cánh gà còn dùng để ấp những quả trứng tròn hay để bảo vệ những đứa con của mình. Gà mái ấp trứng rất cẩn thận, có ai tới gần ổ của nó là nó lại giương cái mỏ lên mổ mổ. Khi đàn gà con vàng tơ óng được nở ra từ những quả trứng tròn, gà mái vẫn giữ nguyên thói quen của mình. Mỗi ngày gà mẹ dẫn đàn con của mình đi quanh vườn để tìm kiếm thức ăn. Nó dùng đôi chân gầy của mình để bới bới mấy đám cỏ hay những chỏm đất để tìm mồi. Mỗi khi được ai đó ném cho vài nắm gạo, gà mẹ lại mổ từng hạt sau đó ậm ọ gọi con. Xem ra, cô gà mái đúng là một người mẹ rất yêu thương và luôn che chở cho những đứa con của mình.

Chiều tối, sau một ngày đi kiếm ăn và đã no căng bụng, gà mái lại cục tác không ngớt như để gọi các con của mình về ổ.