Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em hay nhất

Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em hay nhất

Mai Hoa thân mến!

Từ ngày cậu chuyển trường đến nay cũng đã được hơn hai tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi hanh thật đấy, mới ngày nào hai đứa mình còn được ngồi cạnh nhau, ngăn đôi chiếc bàn học mà giờ đây không còn được trêu đùa hay tranh bàn với nhau nữa. Bạn dạo này thế nào rồi? Sang ngôi trường mới, học lớp mới và có nhiều bạn mới chắc cũng rất vui đúng không? Mai Hoa vẫn là một học sinh giỏi toán của trường chứ?

Mình vẫn học tốt môn tiếng Việt hơn môn toán. Nhưng Toán của mình dạo này cũng tốt hơn rồi. Tiếng Anh mình đọc vẫn chưa được chuẩn âm và nói cũng chưa được. Mẹ đã tìm cho mình một giáo viên dạy kèm tại nhà. Cô ấy dạy hay lắm và cách nói cũng rất dễ hiểu, lại nhiệt tình chỉ bảo mình. Vừa rồi, mình được cô giáo khen đã có tiến bộ nhiều đấy, nhưng vẫn còn chưa giỏi bằng Mai Hoa. Mình muốn chăm chỉ học, học thật tốt Toán, tiếng Anh và tiếng Việt hơn nữa để có thể khi nào chúng mình gặp nhau, chúng mình sẽ cùng học hỏi nhau nhé. Mong một ngày nào đó sớm nhất chúng mình sẽ được gặp nhau. Lúc đó, mình lại cùng nhau đi ăn kem, chơi domino nữa nhé Mai Hoa. Mình dừng bút tại đây để đi ngủ để mai còn đi học. Bạn nhận được thư của mình thì viết lại cho mình nhé.

Bạn của Mai Hoa

Ngô Hoàng Ân