Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con chim bồ câu hay nhất

Bài văn Tả con chim bồ câu hay nhất

Môm hôm, bố em đi làm về và có xách theo một chiếc lồng màu xanh trong đó có hai con chim bồ câu trắng bố em đã mua về để nuôi trên sân thượng.

Hai con chim bồ câu có một con là trống và một con là mái. Đôi chim bồ câu rất yêu thương nhau, chúng luôn gần gũi và gắn bó với nhau. Bộ lông của bồ câu mềm mượt như nhung lụa lại có thêm những vệt xám lốm đốm nổi bật trên đôi cánh và lưng. Mỗi khi chim bồ câu rạng rộng đôi cánh trông bộ lông của nó mới đẹp làm sao. Cái đuôi của chúng cũng hay xòe ra trông giống chiếc quạt giấy của bà hay dùng để phe phẩy mỗi ngày. Cổ của chim bồ câu ngắn ngắn, phần vai thì mập mập và trông đầy đặn. Đôi chân của chúng nhỏ xíu, có màu hồng nhạt, ngón chân có những móng vuốt sắc nhọn để giúp chúng bám thật chắc vào thân cây trong ngôi nhà của nó hay khi nó đậy trên các cành cây. Đôi mắt bồ cô rất đẹp! Mắt nó tròn xoe, đen nháy như hai hòn bi lúc nào cũng liếc bên này bên kia. Viền mắt của nó có màu hồng nổi bật trên nền màu trắng ở phần đầu. Chiếc mỏ của nó không cứng như mỏ của gà và có màu vàng đậm. Khi mổ thức ăn cái mỏ của nó chuyển động liên tục, đang ăn thì thi thoảng nó lại bay đến cái máng nước để uống.

Khi bồ câu đã quen với ngôi nhà mới mà bố em chuẩn bị cho chúng, bố thường thả chúng ra để chúng được bay thỏa thích trên bầu trời. Cứ chiều chiều đôi chim câu lại trở về với ngôi nhà quen thuộc của mình. Mỗi sáng sớm thức dậy, em đều nghe tiếng bồ câu gáy cúc cu cúc cu, và mỗi chiều cũng như vậy, khiến cho ngôi nhà em trở nên vui tươi hơn. Chẳng mấy chốc mà bồ câu mái đã cho ra những quả trứng to. Cứ được hai trứng thì bồ câu mái lại ấp trứng, trứng nở thành những chú bồ câu non. Em rất yêu thích bầy chim bồ câu nhà em.