Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả một đồ vật trong nhà của em

Tả một đồ vật trong nhà của em

Tả bộ bàn ghế sofa

Bước vào phòng khách nhà em, ai cũng trầm trồ khen bộ bàn ghế sofa nhà em trông rất đẹp. Có lẽ, cũng nhờ nó mà căn phòng khách nhà em trở nên sang trọng hơn.

Nhìn từ xa, bộ bàn ghế sofa nhà em y như một đoàn thuyền đang vây xung quanh một hòn đảo. Nhưng đoàn thuyền này lại rất đặc biệt ở chỗ chỉ có hai chiếc thuyền lớn và một chiếc thuyền nhỏ ở bên cạnh, chúng giống hệt nhau và được làm từ chất liệu vải mềm bọc lên khung đệm cứng. Hai chiếc ghế có hai màu đen và đỏ. Màu đen bao bọc phía bên ngoài, còn màu đỏ thì là trên ghế để ngồi. Màu đỏ rực rỡ khiến cho phòng khách nhà tôi thêm phần rộng rãi và tươi sáng và sang trọng hơn lên. Mỗi con thuyền là ba chiếc ghế nhỏ ghép liền với nhau, một đầu vuông vuông, còn một đầu thuôn nhọn. Hai chiếc ghế được xếp nối nhau tạo thành hình chữ L trông rất đẹp mắt. Chân ghế gồm có bốn thanh sắt trông rất chắc chắn, chìa ra bên ngoài, nâng đỡ toàn bộ phần trên của ghế. Những đôi chân này có thể giúp ghế cố định ở một điểm. Mỗi khi ngồi lên ghế, chiếc ghế mang lại cho người ta cảm giác êm ái. Chị em tôi thường ngồi trên chiếc ghế này để xem phim hay chơi đùa trên bộ ghế này. Nhiều khi, chúng em nằm xem ti vi và ngủ quên trên ghế. Hòn đảo ở giữa đoàn thuyền chính là một chiếc bàn. Chiếc bàn được làm bằng nhựa cứng, có màu trắng và mặt trên làm bằng đá trông sáng loáng. Chiếc bàn cũng có bốn chân để đỡ phần mặt bàn. Mẹ em đặt một bộ cốc thủy tinh trong suốt có vân hoa hồng cùng một lọ hoa giả nhỏ xinh trên bàn. Mỗi ngày, em đều giúp mẹ lau bàn ghế bằng chiếc khăn mềm và chiếc chổi lông mềm mại.

Em rất thích bộ bàn ghế sofa của nhà mình. Nó không quá cồng kềnh nhưng vô cùng độc đáo và tiện ích. Bàn ghế chính là nơi gia đình em thường ngồi quầy quần bên nhau để chia sẻ những câu chuyện hay.