Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả người bạn em mới quen

Tả người bạn em mới quen

Kì nghỉ hè vừa qua, chị em tôi được bố mẹ đưa về quê ngoại chơi. Ở đó, tôi đã được tận mắt trông thấy những cánh đồng lúa bát ngát, những đàn bò đang thung thăng gặm cỏ, những bác nông dân đang làm việc trên cánh đồng... Và điều đặc biệt là tôi đã có thêm một người bạn mới tên là Thanh An.

Thanh An bằng tuổi tôi nhưng trông bạn cao lớn hơn tôi. Dáng người bạn cao và đạm người. Bạn ấy có làn da ngăm ngăm vì dải nắng suốt. Mái tóc của Thanh An có màu đen và dài đến gần cạp quần. Nhìn Thanh An nhiều người nghĩ bạn là con lai vì trông bạn rất cao to và gương mặt cũng có nhiều nét hơi tây tây. Gương mặt bạn hình trái xoan, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và hơi sâu. Đôi lông mày của Thanh An rất đẹp, cứ như vẽ vậy. Mỗi khi Thanh An cười, chiếc mũi lại khẽ phập phồng theo. Bạn ấy cười rất tươi và trông cũng rất gần gũi.

Mỗi khi Minh An cất giọng nói, mọi người đều cảm thấy bị thu hút bởi giọng nói trong trẻo và cũng rất nhẹ nhàng. Khi tôi đi chơi ở nhà anh trai của mẹ tôi, tôi đã gặp Thanh An, và kể từ đó chúng tôi đã là bạn. Thanh An đã dẫn tôi đi xem cánh đồng lúa, những đàn bò đang gặm cỏ, và những hồ sen thơm ngát.

Dù tôi chỉ quen Thanh An được một thời gian ngắn, nhưng tôi đã rất cảm thấy rất mến cô bạn dễ thương và đáng yêu này. Chúng tôi vẫn thường xuyên viết thư và gọi điện cho nhau để kể về những câu chuyện vui trong cuộc sống hằng ngày. Tôi hi vọng khi tôi về quê ngoại sẽ được gặp lại Thanh An.