Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Bài văn Tả con gấu bông hay nhất

Bài văn Tả con gấu bông hay nhất

Vào dịp sinh nhật lần thứ 8 của em, bố đã tặng cho em một chiếc cặp sách mới, còn mẹ tặng em một bạn gấu bông xinh xắn. Vừa nhìn thấy con gấu bông em đã reo lên vì quá vui mừng. Em rất thích hai món quà mà bố mẹ tặng, nhưng thích nhất vẫn là con gấu bông dễ thương mẹ tặng.

Em đặt tên cho con gấu bông mới là Bông, bởi vì bên trong bộ lông màu sữa và rất mượt như lụa ấy là bông. Vậy nên mỗi khi ôm nó em đều có cảm giác rất nhẹ và thật ấm áp. Mùa đông hay mùa hè cũng vậy, em đều rất thích Bông đi ngủ. Bạn Bông cao chừng 30cm, nó to vừa bằng vòng tay em nên rất thuận lợi để ôm. Có hôm em còn gác lên nó và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Bông lại càng xinh xắn hơn khi khoác lên mình chiếc áo màu hồng dây nơ phía trước, ở tay và vạt váy có máy riềm trông rất duyên dáng. Chiếc mũ xanh dương nhàn nhạt trên đầu đã che lấp đi đôi tai nhỏ xíu của Bông. Sự kết hợp hoàn hảo giữa các chi tiết váy áo, mũ, nơ đã làm Bông trở nên dễ thương và xinh đẹp hơn rất nhiều. Em thích nhất là đôi mắt đen, to và tròn được làm bằng nhựa cứng của Bông. Cái miệng thì được thiết kế hơi nhô lên phía trước với cái mũi được khâu bằng vải đen.

Em rất thích Bông nên luôn cố gắng gìn giữ cho bạn ấy được sạch đẹp. Từ lúc mẹ tặng Bông cho em đến nay đã được hơn 1 năm, nhưng Bông vẫn sạch sẽ mà mới như lúc mới mang về. Mỗi tối, sau khi học bài xong em đều kể chuyện cho Bông nghe rồi ôm bạn ấy đi ngủ.