Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả cây hoa hồng

Tả cây hoa hồng

Mùa xuân không chỉ rực rỡ bởi ánh vàng óng ánh của nắng, với sắc hồng phai của hoa đào hay sắc vàng tươi của hoa mai, mùa xuân còn là thời điểm đẹp để những cây hoa hồng bung xòe những cánh hoa với nhiều sắc của mình. Tôi thích nhất là cây hồng nhung với những đóa hoa đỏ rực.

Nhà tôi có trồng một khóm hồng nhung ở trước cổng. Cây được trồng trong một chiếc bồn sứ trắng ngần. Ngày bố mới mang hoa về, cây hồng chỉ có vài nhánh cây nhỏ và thấp bé. Chẳng mấy chốc, khóm hồng đã đâm chồi, vươn nhiều cành rồi xanh tốt um tùm. Thân cây chỉ to chừng ngón tay, nhưng cao khoảng hai mét. Chúng thường không mọc thẳng mà uốn lượn, các thân đan cài vào nhau một cách mềm mại. Thân cây hồng nhung khoác lên mình một lớp vỏ xanh ngọc biêng biếc. Lá cây hoa hồng không giống các lá của loài hoa khác, chúng mọc theo từng nhánh xung quanh thân cây. Những chiếc lá già có màu xanh tươi, óng ả dưới ánh nắng. Còn những chiếc lá còn non thường có màu đỏ thẫm. Có khi nào, chúng ở gần những bông hoa nên màu sắc của chúng cũng được hoa đã lan truyền sang lá?

Khi có làn gió đưa đến, những bông hồng nhung đỏ lại ngả nghiêng theo gió và tỏa hương thơm đi khắp nơi... Mỗi bông hoa to bằng chiếc chén uống trà. Mỗi bông hoa đều có nhiều cánh mềm, mịn màng xếp xen kẽ vào nhau. Cánh hoa có hình trái tim, màu đỏ đậm, càng vào bên trong gần nhụy hoa thì cánh hoa càng nhỏ hơn và quấn chặt hơn. Mấy cánh hoa khum khum quấn chặt lấy nhau như muốn bảo vệ cho thứ gì rất quý ở bên trong. Từ khi bắt đầu nở, được ít ngày thì cánh hoa bung nở, bông hồng trông chẳng khác nào những chiếc váy lộng lẫy của các công chúa trong truyện cổ tích. Khi đã nở bung, cánh hoa tỏa ra để lộ nhụy vàng bên trong. Hóa ra, thứ quý báu mà những cánh hoa muốn bảo vệ chính là một nhụy vàng. Cánh hoa thơm ngào ngạt lẫn với mùi thơm thoang thoảng từ nhụy hoa đã tạo nên mùi thơm quyến rũ của những bông hồng nhung. Khi màn đêm buôn xuống, những cánh hồng được uống sương đêm nên buổi sáng trông nó tươi mơn mởn và tràn đầy sức sống. Nắng lên lại càng khiến sắc hoa càng thêm lộng lẫy bội phần như mời gọi từng đàn ong, đàn bướm dập dìu đến lấy mật. Cây hoa hồng mới kiêu hãnh làm sao. Thân của nó có những chiếc gai nhọn để chúng tự bảo vệ mình, nhưng chúng lại rất thân thiện với ong bướm. Có lẽ, chúng xem ong bướm như những người bạn, và làm chúng nổi lên vẻ đẹp kiêu sa của nó.

Những khóm hồng nhung nhà tôi giờ đây lúc nào cũng có hoa nở. Có những cành tươi vươn ra khỏi bồn, mềm mại và rủ xuống mặt đất. Mỗi ngày, tôi đều tưới nước cho chúng những dòng nước mát rượi, như tiếp sức cho chúng để chúng có hôm ngày khoe sắc rực rỡ.