Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả cây phượng vĩ

Tả cây phượng vĩ

Mỗi khi mùa hè đến, những chú ve lại cất vang bản nhạc đặc biệt của riêng mình. Bao búp phượng còn e ấp cũng vì thế mà thức giấc, bung nở những chùm hoa phượng màu đỏ thắm.

Cây phượng như khoác trên mình một bộ trang phục lộng lẫy màu đỏ rực. Mỗi khi nhìn những cây phượng, tôi lại liên tưởng đến những cây súp lơ bởi hình dáng của chúng không khác nhau nhiều. Nhưng cây phượng không nhỏ bé như súp lơ, cây phượng đồ sộ và có tán rất rộng, cành lá xum xuê. Mấy chiếc rễ đâm lên mặt đất ngoằn ngoèo chìa ra, trông chẳng khác gì mấy con rắn khổng lồ đang quấn mình trên mặt đất. Thân cây phượng to phải đến chục người ôm, quanh năm nó khoác trên mình một vỏ bọc màu nâu xám. Thân cây chắc khỏe, làm trụ đỡ cho toàn bộ phần cành lá. Những cành phượng đều rất to, mọc chìa ra khắp phía trông như những cách tay người dang ra đón nắng, đón mưa. Ngoài những cành lớn ra thì phượng còn mọc rất nhiều cành to nhỏ khác nhau tạo nên những tầng lá xanh mướt. Lá phượng chỉ nhỏ xíu, nhẵn mịn và óng ánh dưới nắng hè. Vòm lá lúc nào cũng rì rào trong gió. Mùa hè, màu đỏ của hoa phương đã che khuất những vòm lá xanh. Hình như nó biết ánh nắng ngày hè rất chói chang nên đã thay áo để vui đùa trong nắng. Năm cánh phượng nho nhỏ, thuôn ở chân cánh và mọc chụm vào nhau. Ở giữa điểm một nhụy hoa vàng tươi. Hoa phượng thường kết thành từng chùm, đu đưa trong gió. Gió tinh nghịch đưa mùi hương thoang thoảng của phương đi khắp góc trường.

Cây phượng được trồng ngay ở cổng trường đi vào một đoạn, nơi mà chúng em thường hay tập thể dục giữa giờ. Đứng ở dãy hành lang của lớp học, chúng em có thể đưa tay với lấy các chùm hoa, đem cánh hoa ép vào trong cuốn sổ lưu bút. Mỗi giờ ra chơi, cây phượng lại trở thành chiếc ô lớn che bóng mát để học sinh vui đùa thỏa thích. Dưới bóng cây phượng, các em học sinh vui đùa thỏa thích. Một vài bạn chọn một ghế đá ngay dưới gốc cây phượng để đọc sách, một vài bạn chơi nhảy dây, một nhóm khác chơi đá cầu...

Đã biết bao mùa hè đi qua, ve vẫn không ngớt cất lên bản nhạc của mùa hè. Trên những cành phượng, ve kêu râm ran cứ như chúng là bạn của cây phượng vậy. Một mùa hoa phượng nữa lại sắp tới, chúng tôi sắp phải xa thầy cô, xa mái trường thân yêu, xa cả cây phượng đỏ rực nơi sân trường.