Trang chủ > Lớp 4 > Văn mẫu lớp 4 > Tả mẹ của em

Tả mẹ của em

Với những ai từng nghe những giai điệu tha thiết và ngọt ngào của ca khúc “Nhật kí của mẹ” có lẽ cũng đều khắc ghi câu hát “Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!... Có người mẹ nào mà không yêu thương con. Đứa con chính là tình yêu là niềm tự hào, là niềm vui và cũng là hạnh phúc của người mẹ.

Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươ tuổi. Tuổi xuân qua đi, những khó nhọc, vất vả, những suy tư đã khiến những nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt mẹ em. Mẹ em có thân hình nhỏ nhắn, chiều cao cũng khá khiêm tốn, nhưng nhìn tổng thể thì vóc dáng khá cân đối. Mái tóc mẹ dài ngang vai, suôn mượt và đen láy đã tôn lên làn da trắng của mẹ. Gương mặt ấy đã có vài nếp nhăn và những vết nám mờ mờ. Em hiểu rằng những nếp nhăn đó chính là dấu tích của những vất vả mà mẹ gánh chịu để nuôi dạy các con và vun đắp cho mái ấm gia đình. Mẹ em có gương mặt hình trái xoan, các đường nét trên gương mặt mẹ khá đẹp. Mẹ có đôi mắt nâu đen sâu thẳm và giàu cảm xúc. Người ta vẫn bảo, những người mắt sâu thường là những người giàu tình cảm. Quả đúng như vậy, mẹ em sống rất tình cảm, lúc nào trong mẹ yêu thương, che chở, chăm sóc các con. Đôi môi trái tim của mẹ rất đẹp, nhất là khi mẹ cười rạng rỡ. Chỉ khi nào anh em em chưa vâng lời, thì gương mặt mẹ mới nghiêm nghị. Có những lúc, em cảm thấy mẹ bất lực vì đã không dạy bảo con được tốt, mỗi khi như thế chiếc mũi cao của mẹ cũng đỏ hoe, mắt mẹ ngân ngấn lệ, trông mặt mẹ buồn đến lạ. Em thích nhất là chiếc má lúm đồng tiền của mẹ, nó khiến mẹ duyên hơn rất nhiều mỗi khi cười.

Mẹ em là người giản dị, ăn mặc cũng rất kín đáo và lịch sự. Tuy vậy nhưng trông mẹ vẫn toát lên sự trẻ trung và tươi vui. Vào những ngày lễ, mẹ mặc chiếc áo dài trông mẹ lại càng dẹp và dịu dàng làm sao. Đôi bàn tay của mẹ dù đã phải làm nhiều công việc nhưng vẫn cho em cảm giác mềm mại và ấm áp. Mẹ em là một người giàu tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Ngày còn nhỏ, mẹ mua cho anh em em rất nhiều đồ chơi. Nhưng mẹ cũng luôn dặn dò chúng tôi phải dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong.